Tai nạn do máy bay và tai nạn do... tham nhũng

31/07/2014 08:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tai nạn hàng không đau đớn mang tên MH17 mấy hôm nay được nói đến nhiều hơn trên vỉa hè, nhất là từ khi báo chí công bố bức ảnh của ba mẹ con gốc Việt trên chuyến bay định mệnh. Ba gương mặt đẹp sáng ngời, nỗi tiếc thương vì thế càng sâu đậm, nỗi căm giận bởi ý nghĩ đây không phải tai nạn hàng không mà là một “âm mưu chính trị” bẩn thỉu vì thế càng mạnh mẽ. “Họ bị bắn trên cao 10 ngàn mét...”, một bài thơ có câu thơ như thế mấy hôm nay được nhắc rất nhiều trên mạng.

Bà chủ quán nước chè nghe một người khách nói rằng: “Mỗi năm trên thế giới, tai nạn giao thông làm chết gần 1,2 triệu người, làm thương khoảng hơn 20 - 50 triệu người. Tức là mỗi ngày có 3.288 người chết và khoảng 54.800 - 137.000 người bị thương vì tai nạn giao thông. Nói cách khác, mỗi ngày có 11 cái máy bay MH17 nổ tung và rơi vào… hư vô, truyền thông hay truyền miệng đều chả biết đến”, thì càng lấy làm buồn. Không thể so sánh kiểu đơn thuần số liệu như thế để bớt nỗi đau lòng khi nghĩ về những người không may thiệt mạng. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận nỗi đau buồn vì một máy bay bị bắn đúng là một nỗi đau quá cao xa. Bởi xung quanh, vô số những nỗi đau nho nhỏ gần như chưa có cách nào giải quyết.

Ngay cái cơn bão số 2 vừa đi qua, hôm nay, trên ti-vi sáng 22/7 đưa tin từ văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương, đã có 27 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương trong mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão Rammasun. Đọc những số liệu người chết mà buồn: Hà Giang 7 người, Lai Châu 6 người, Lạng Sơn 5 người, Sơn La 3 người, Điện Biên 1 người; Cao Bằng 1 người, Bắc Kạn 1 người; Lào Cai 3 người. Trong đó, 2 người mất tích ở tỉnh Sơn La và Lai Châu đã tìm thấy thi thể... Những địa phương ấy, dân đã rất nghèo, mà cứ mỗi mùa bão lũ lại một lần kiểm chứng sự mong manh số phận. Sống chết cứ như đùa ấy.

Nói chuyện người chết do tai nạn nhiều đâm ra đầu óc cứ mụ mị. Bà chủ quán nước bảo thế. Nhưng mà nhìn xung quanh, cũng chẳng thấy nhiều chuyện vui chuyện hay cho đầu óc sáng ra một tẹo. Như hôm qua, cũng tại một tỉnh nhiều dân nghèo như Kon Tum, tòa án tỉnh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng gần 72 năm tù cho bốn đối tượng đều đang ở tuổi 20 tươi đẹp vì tội trộm cắp.

Nhóm thanh niên này đã đột nhập nhà Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, trộm cắp một số tài sản khổng lồ, 65 lượng vàng, tương đương 2,792 tỷ đồng. Nhóm trộm này không thể tưởng tượng được có thể vơ một mẻ trộm hoành tráng như thế, lục gầm giường, thấy một vali khóa số, khi phá vali ra thì thấy có nhiều vàng thẻ đóng gói thành dây bọc trong túi nylon, nhiều nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng, về đếm được 30 miếng vàng SJC  9999 (1 lượng/miếng), 7 nhẫn vàng 24K (trọng lượng 8 chỉ), 1 lắc vàng 24K có gắn đá cẩm thạch (5 chỉ), 1 dây chuyền 24K (5 chỉ), 1 lắc vàng 18K (3 chỉ), 2 đôi bông tai vàng 18K (2 chỉ), 1 dây chuyền bằng đá cẩm thạch hình đồng tiền xung quanh viền bọc vàng 24K (1 chỉ)...

Đọc tin tòa án, nghe liệt kê số vàng mà tự dưng hoa hết cả mắt.

Một ông giám đốc sở lấy đâu ra nhiều vàng như thế trong nhà? Đó là một vấn đề. Người ta bảo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đang tiến hành kiểm tra lại việc kê khai tài sản của ông giám đốc này. Chắc ông ấy rồi cũng phải giải trình số vàng lớn như thế, và nếu số tài sản đó là khuất tất, hẳn ông ấy cũng sẽ có riêng một phiên xét xử. Nhưng cũng mới là đồn đoán thôi, tham nhũng mà xử hết được còn mệt lắm.

Biết làm sao được, tham nhũng gây ra nhiều chuyện thương tâm lắm, nhưng nạn nhân cứ từ từ mà chết. Tai nạn do tham nhũng chẳng thể so sánh với tai nạn của một chiếc máy bay.

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm