Siu cũng hát nhạc ngoại, ai hát nhạc Tây Nguyên?

17/11/2012 10:18 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện hát nhạc ngoại trong các chương trình thi hát đã đến mức “bội thực”, báo chí cũng đã nhiều lần đề cập. Gần đây nhất, vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát truyền hình có vẻ “cực đoan” khi “nói không” với nhạc ngoại để nhấn mạnh chủ đề Bản sắc Việt.

Tuy nhiên, cái “cực đoan” của cuộc thi này cũng có lý do của nó khi mà cả chương trình Giọng hát Việt trên VTV cũng hát nhạc ngoại tràn lan.

Trong xu thế hội nhập và nhất là để tiếp thu tinh hoa từ các nền âm nhạc đại chúng nước ngoài, hát những bản nhạc ngoại cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là liều lượng như thế nào và nhất là hát thế nào? Hát nhạc nước ngoài mà người nước ngoài cũng không hiểu (bởi phát âm quá kém), những phần trình diễn “ngọng nghịu” này cũng lên sóng truyền hình cho hàng triệu người nghe thì cũng cần suy nghĩ lại.

Trở lại với chương trình Giọng hát Việt, cái tên của chương trình làm khán giả dễ liên tưởng đến vấn đề bản sắc, dân tộc… Vì vậy mà nhiều khán giả phản ứng khi thí sinh chương trình này đua nhau hát nhạc ngoại. Nhìn sang The Voice của Hàn Quốc (chương trình có cùng kịch bản gốc với Giọng hát Việt), dù là đất nước có làn sóng văn hóa Hàn lan tỏa mạnh mẽ trên thế giới và gặt hái những thành công nhất định. Thế nhưng 99% thí sinh The Voice Hàn Quốc là hát nhạc Hàn, đó cũng là điều để thí sinh Giọng hát Việt và tất cả chúng ta suy ngẫm.

Họa mi núi rừng Tây Nguyên đang lảnh lót ca khúc When You Tell Me That You Love Me

Cũng có ý kiến khá cởi mở rằng, hát gì cũng được, miễn là hát cho hay. Tuy nhiên, một bài viết trên báo Tuổi trẻ khi dẫn lời của chồng nhạc sĩ Giáng Son (một người Mỹ chính cống) với những câu như: “Cái kiểu tiếng Anh quái quỷ gì thế này?!” hoặc “Tôi không hiểu tẹo nào trong số những gì cô ấy phát âm ra!” và đến tiết mục thứ 6 thì “người Mỹ thầm lặng” bỏ chạy, không thể cùng vợ hiền của mình tiếp tục xem tập 4 của Giọng hát Việt. Điều đó cho thấy khả năng hát tiếng Anh của thí sinh quá kém, chưa “sạch nước cản”, không thể là một tiết mục để thi thố chứ đừng nói là để cống hiến cho khán giả xem đài. Nhưng các giám khảo thì ca ngợi hết lời và đua nhau bấm chuông…

Trong live show gần đây nhất (11/11) của Giọng hát Việt, 10 tiết mục dự thi chính thức của thí sinh thì có đến 6 tiết mục hát nhạc ngoại. Đặc biệt phần thi sing-off với 4 tiết mục thì có đến 3 là nhạc ngoại. Tiếp theo đó 2 tiết mục của khách mời cũng hát nốt nhạc ngoại. Đặc biệt, giọng ca được xem là “chuyên gia” của nhạc Tây Nguyên, khi ra sân khấu, mọi người cứ nghĩ là Siu Black sẽ hát một bản nhạc Tây Nguyên sở trường của chị, nhưng Siu cũng không đứng ngoài trào lưu nhạc ngoại đang “hoành hành”. Cả “biểu trưng” của núi rừng Tây Nguyên cũng cất giọng líu lo của mình với nhạc ngoại, ai sẽ hát nhạc Tây Nguyên?

Có thể nói, hát các ca khúc nhạc ngoại cũng không sao, nhưng vừa vừa thôi, vì chúng ta là người Việt và nhất là phải tập luyện cho “tử tế” rồi hãy trình diễn. Nếu không, đó chỉ là một sự đua đòi kệch cỡm.

Hải Long
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm