Sân khấu không có chỗ cho những 'vết sẹo' thiếu chuyên nghiệp

26/09/2013 07:53 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng có gì mất hứng bằng việc chứng kiến người đẹp lộ xấu, bởi nếu xấu sẵn như tạo hóa sinh ra thì đã chẳng có gì để cho thiênhạ mong đợi. Mà người đẹp trường hợp này lại còn là… đàn ông.

1. Mức độ long lanh của người mẫu Ả Rập Omar Borkan Al Gala càng ngày càng giảm sút trong mắt công chúng Việt Nam. Xem ảnh qua mạng thì đẹp như không có thật. Lần đầu gặp (ở sân bay) thì đẹp vừa phải. Tiếp nữa (họp báo) thì đẹp nhờ trang điểm một lớp dày. Lần cuối (đêm diễn Kết nối ước mơ 13/9) thì nhếch nhác dưới mưa, đi catwalk lóng ngóng.

Đùng một cái lại có tin Omar đòi thêm 100 triệu đồng tiền mặt ngay khi chương trình đang diễn ra vì phải diễn dưới mưa. Và bắt hàng nghìn khán giả đợi hơn 1 tiếng dưới mưa để… chờ tiền về.

Cách cư xử đó chỉ có ở những “sao” không chuyên nghiệp. Đến đây thì “người đẹp” xấu thêm một bậc nữa: xấu tính. Kể cả anh xứng đáng với số tiền 100 triệu đồng đó thì cách đòi tiền cũng không đẹp chút nào.

Mà người đẹp thì không được… xấu, một khi đó đã là giá trị duy nhất của họ (Omar không chứng tỏ được tài năng gì hơn người ngoài ngoại hình được cho là đẹp).

Đến ca sĩ nổi tiếng thế giới như Britney Spears cũng bị chê bai vì “trong video nhạc thì đẹp long lanh, ngoài đời thì trông hoàn toàn trái ngược”, nhưng ít nhất Britney còn có âm nhạc. Và cô cũng không trụ lại trong làng giải trí đến hơn 10 năm chỉ nhờ đẹp.

2.  Để cho rõ ràng, nhất thiết phải khẳng định điều này: Omar sang Việt Nam là sự kiện vớ vẩn nhất của làng giải trí từ đầu năm đến nay. Vụ này (cả nhân vật và cách tổ chức chuỗi sự kiện) khiến dư luận bức xúc đến mức cả các cô gái tuổi teen cũng phải cảm thán: “Thật là điên!”.

Lâu nay, dư luận cứ ác cảm với sao K-pop và fan cuồng K-pop, nhưng còn nhớ cả sao lẫn fan K-pop từng tạo nên một hình ảnh lịch sự: tháng 11/ 2012, hàng trăm fan giữ trật tự rất tốt khi đón nhóm nhạc SNSD tại sân bay Nội Bài cho chuyến biểu diễn trong chương trình K-pop Festival 2012 ở Hà Nội.

Để được như vậy, người hâm mộ SNSD đã dặn nhau từ trước: không gào khóc, không chen lấn… Tóm lại nôm na là xây dựng “bộ quy tắc ứng xử” nho nhỏ. Nỗ lực đó để làm gì? Để không lộ xấu trước ống kính truyền thông.

Nếu không, hình ảnh của cả fan (gào thét) và thần tượng (sợ hãi, né tránh, lúi húi đi nhanh) sẽ rất không đẹp. Nếu biết ứng xử thì cả fan và thần tượng đều đẹp, chẳng mất gì.

Nữ ca sĩ Jennifer Lopez, giám khảo American Idol từng nói, cô phải rất vất vả làm đẹp để lên hình bởi “máy quay HD ngày nay không cho người ta một ân huệ nào”. Sân khấu không phải là đời thường, và không có chỗ cho những “vết sẹo” thiếu chuyên nghiệp.

Omar đã để lại hình ảnh không đẹp. Đúng vậy. Nhưng lỗi đâu chỉ tại Omar? Ai là người đã đưa anh ta đến nước này?

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm