Sai hay đúng?

18/10/2013 08:16 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn bão số 11, có tên quốc tế là Nari, lại đang hoành hành dải đất miền Trung. Người ở Đà Nẵng báo tin ra, gió rít mạnh ghê người. Sáng nay, lúc 5 giờ, đã nghe tin hai người mất tích và 11 người bị thương. Quảng Nam, Quảng Ngãi, bão sẽ mạnh lắm, tâm bão là Hội An, cái di sản đô thị cổ bé tý xíu…

Thật khốn khổ, bao nhiêu sự kiện buồn liên tiếp, sau một đợt bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng vào Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đến tuần lễ quốc tang chấn động, rồi vụ nổ ở Phú Thọ, giờ lại bảo, tất cả chỉ trong vài tuần lễ...và cùng với đó, nghe đâu sắp tăng rất nhiều thứ phí, thứ cước. Đầu tiên tăng cước 3G, các nhà mạng sẽ bội thu hàng ngàn tỷ đồng. Khéo dùng internet đắt quá, sẽ có người không chịu nổi, đành bỏ... mạng, chỉ đọc báo viết và xem tivi thôi, để biết tin tức. Ờ, nhưng quen đọc tin nhanh, sợ như thế sẽ khó chịu lắm. Vả lại, xem ti vi nhiều lúc rất bực mình, như trong ngày đưa tiễn linh cữu Đại tướng về quê, nhiều người xem phát sốt ruột vì tivi, về sau, họ còn bới ra thêm khối chuyện, MC nói sai, phóng viên tác nghiệp thái độ không phù hợp… Đại khái không ưa thì dưa có giòi, gì chứ chuyện bới móc dân trên mạng là cực giỏi.

Vâng, sao dân mình giỏi bới móc thế không rõ bác nhỉ, bà bán nước nói với N. Tôi không vào mạng nên không biết người ta nói những gì, chỉ ngồi đây nghe khách uống nước nói chuyện với nhau thôi mà chóng cả mặt. Một ông khen lời phát biểu của con trai Đại tướng, ông kia chê, ông nào cũng hùng hồn. Nhà người ta có việc, tôi chỉ là bà bán hàng nước vỉa hè mà nghe tôi thấy hay, dân mấy ngày trời ròng rã đứng đường chờ viếng Đại tướng thì muốn nghe những lời như thế, xứng đáng với Đại tướng, nếu chỉ nói chuyện trong gia đình thôi, gọi là ba tôi thôi, thì chắc gì đã hay hơn. Nhưng khen chê của các ông thì cứ như trên giời. Rồi lại vụ nổ, người thì bảo hàng chục, người thì bảo cả trăm, không ai tin con số tivi đưa. Giời nói gì cũng chẳng tin, chỉ thích nghe đồn thổi. Hôm qua, anh xe ôm đầu phố kia, nhà anh ấy Phú Thọ gần nơi xảy ra nổ, cuống cuồng phi về ngay khi có tin, đã trở lại và bảo kinh khủng lắm, hoảng loạn lắm. Nổ lớn thế cơ mà! Nhưng anh ấy lên đấy, đi khắp mấy xóm, đến các bệnh viện..., thì con số tử vong báo đưa là đúng. Về đây ngồi kể lại thế, một ông khách sửng cồ lên bảo không tin được, chết nhiều lắm, chắc là bưng bít. Bưng bít thì có thể, nhưng con số công bố thế, tiền cứu trợ công bố thế, tôi nghĩ chẳng làm sai sổ sách được, dân kiện chết. Mà dân đi tận nơi nói, ông chỉ ngồi quán nước, vừa uống trà, vừa  phây búc và phán, ai sai ai đúng tôi chẳng biết được. Cãi nhau một hồi, anh xe ôm quát ông khách của tôi : “Chẳng nhẽ ông muốn có nhiều người chết, chỉ để chứng minh có mỗi một điều là ông đúng, ông lạ gì xã hội, toàn đồ điêu ngoa lừa đảo, thông tin gì cũng sai toét cả… Sao ông không lên tận chỗ xảy ra nổ, đưa người đi cấp cứu hoặc đi hiến máu cứu người? Ông ngồi đây nói chuyện sai đúng để làm gì?”. Đấy, việc cần làm chẳng làm đi, cứ ngồi phán ai sai ai đúng, rõ mệt!

N. thấy bà hàng nước hoàn toàn có lý, anh xe ôm cũng vậy. Dân đúng! Và mình là dân.

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm