Remote: Nhắc lại quá khứ

14/04/2015 07:21 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua, truyền hình thực tế áp đảo sân chơi màn ảnh nhỏ. Chung kết Bước nhảy Hoàn vũ vừa hết, thì Vietnam Idol bắt đầu nóng, còn The Remix thì vẫn giữ được phong độ. Cho dù anh chàng ca sĩ đẹp trai nhiều tai tiếng Sơn Tùng M-TP có rời cuộc chơi, thì đã có Giang Hồng Ngọc nổi lên.

Đến tiết mục “Chị tôi” của Giang Hồng Ngọc thì bà chủ quyết định nắm chặt lấy Remote tôi quyết không cho ông chủ chuyển sang Vietnam Idol, chẳng phải vì bà mê Giang Hồng Ngọc. Bà mê “Chị tôi” của Trọng Đài. Cuộc đời ai chẳng có một tí nhà quê, để mà yêu bông hoa gạo; ai chẳng có một tí tình yêu, để “vấn vương mấy sợi tơ trời”; ai chả từng bị người yêu “đá” một lần, hoặc một lần “đá” người yêu để thấy rằng hình như cũng có chút của riêng mình trong câu xuống sề đầy ai oán “Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan”.


Tiết mục “Chị tôi” của Giang Hồng Ngọc

Thiếu chút nữa bà chủ đã nhấn vào nút phóng to màn hình để nhìn cho rõ hình ảnh Giang Hồng Ngọc hóa “ni cô” trong màn diễn. Bà xúc động muốn rơi lệ trước hình ảnh người con gái, sao mà đa đoan, não nùng thế. Bà suýt liên tưởng đến vai Thị Kính trong vở chèo lâu lắm không xem, cho dù cái cách hòa âm ánh sáng mới củaThe Remix khiến bà không quen mắt, quen tai chút nào.

Lần đầu tiên trong đời, sau một chương trình truyền hình, bà chủ quyết định rời bỏ Remote tôi để… lướt web như một fan thứ thiệt. Đập vào mắt bà là rất nhiều trang báo viết về chương trình, nhưng bà không thấy nói về cái cô được đánh giá là tốt nhất trong chương trình – Giang Hồng Ngọc. Mãi sau bà mới à lên một tiếng, thì ra, người ta không viết tên cô mà viết là “Giai nhân cũ của Hà Dũng làm ni cô”, “Hà Hồ ngả mũ trước giai nhân Hà Dũng”….

“Quái lạ, người ta có tên có họ hẳn hoi, thế mà không gọi, lại đi gọi theo tên của người khác” – bà lẩm bẩm. Lập tức bà google cái cụm từ ấy, và không phải một trang, mà cả một tá trang, viết về một tá các cô gái đều được gắn với họ tên “giai nhân của Hà Dũng”, hoặc cũ hoặc mới, hoặc đầu tiên hoặc cuối cùng… Có những người đã lên báo thể hiện sự khó chịu khi được gắn vào cụm danh từ chung ấy, có người thậm chí đã muốn thoát ra…. Thế nhưng, “tình người đa đoan”. Các cô muốn, nhưng ông trời nào đã cho. Mà ông trời này là các ông báo mạng. Các ông có thể gắn cho người ta mọi thứ, miễn là hot!

Quá khứ, ái chà, ai chẳng muốn vùi chôn. Ai chẳng muốn sợ bị nã đại bác vào đầu khi giương súng lục nhắm vào đó. Lớp trẻ bây giờ cứ qua mỗi cuộc tình là thêm ít nhất một tài khoản facebook bị unfriend hoặc bị chặn, kèm theo đó là vô số status bị xóa.

Cũng như thời của ông bà chủ thôi,  sau mỗi cuộc tình là  những bức thư bị “hỏa táng”…

Có thể người ta sợ quá khứ. Nhưng con người ai chẳng có quá khứ, chỉ có điều phải học cách đối xử với nó như thế nào. Đương nhiên rồi. Và nếu chính họ không muốn tự đào lên, thì chắc chắn họ cũng không muốn bất kỳ ai động đến nó, tung lên mạng, hoặc đính kèm với họ tên của mình.

“Ai cũng có họ tên cả, việc gì phải gắn quá khứ vào họ tên ấy” – bà chủ lẩm bẩm và tắt tivi.

Remote
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm