Remix Giải trí: Trấn Thành 'bạo hành tinh thần' thí sinh trên truyền hình thực tế; Hà Linh hở hang cả khi hát nhạc Trịnh

04/05/2016 21:35 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thí sinh bị “bạo hành tinh thần” lần này không phải là em bé thi Vietnam Idol Kids, hay chàng trai thi Got Talent, mà là một nữ diễn viên hài. Bị giám khảo Trấn Thành chê bai, nước mắt cô đã chảy ròng ròng. Còn tại Festival Huế, ca sĩ Hà Linh ăn mặc quá gợi cảm khi hát nhạc Trịnh bị phản ứng trái chiều.

Như thường lệ, bản tin Remix Giải trí bắt đầu bằng những tin tức quan trọng

* “Đánh thức” sông Hồng

Siêu dự án giao thông đường thủy xuyên Á kết hợp thủy điện của Tập đoàn Xuân Thành không liên quan gì đến văn hóa, giải trí, nhưng với việc đánh thức gần như toàn bộ hệ thống sông Hồng từ miền thượng lưu trở xuống, nó đã động chạm đến mạch máu của vùng châu thổ sông Hồng và qua đó là cả vùng Bắc Bộ.


Sông Hồng là sông Mẹ, sông Cái của người Việt với biết bao nhiêu trầm tích văn hóa, lịch sử và đó chính là cái nôi của nền văn minh mang tên nó (Văn minh sông Hồng). Ngày nay, hầu hết chúng ta đều đi đường bộ, đường sắt, đường hàng không, nhưng dòng sông vẫn đồng hành cùng chúng ta như một mạch ngầm văn hóa lịch sử, như một bộ phận cấu thành của cảnh quan Bắc Bộ điển hình.

 Còn ở thượng nguồn của nó, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt thì là biểu tượng của đất nước, nơi có cột cờ Lũng Pô đang được xây dựng.

Cách đây hơn 100 năm, nhà thám hiểm người Pháp, chính là là tên lái súng Jean Dupuis đã muốn khai thác sông Hồng thành tuyến buôn lậu từ Biển Đông vào tận nội địa Trung Hoa bấy giờ. Xem ra khát vọng chinh phục sông Hồng vẫn chưa thành hiện thực.

Thực tế thì chưa thể khẳng định siêu dự án giao thông thủy cũng là “đánh thức” hay là “cưỡng bức” sông Hồng cùng với toàn bộ đời sống lịch sử, văn hóa của nó và đặc biệt là môi trường tự nhiên xung quanh. Vấn đề quá lớn này vượt khỏi phạm vi của bài Remix Giải trí. Xin hẹn quý vị ở các bài viết sau.

Trở lại hình tượng đẹp: SBC

Một thông tin khác cũng chẳng liên quan gì đến văn hóa, giải trí. Đó là việc Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu tái lập đội Săn bắt cướp (SBC) của thành phố.

3 chữ cái SBC đối với nhiều thế hệ từ 8x trở về trước có một hấp lực đặc biệt, nó cho thấy hình tượng người chiến sĩ giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân hiện lên đẹp đẽ, hào hùng như thế nào. Tư liệu trên báo chí cho hay, tháng 3/1978, công an TP.HCM “chào sân” 5 đội SBC, viết tắt cụm từ săn bắt cướp, thuộc quyền quản lý của Phòng cảnh sát hình sự công an TP.HCM. Lực lượng SBC thời mới thành lập có 72 “cao thủ” bắn súng, đánh võ, chạy xe, tinh nhạy nhất được tuyển chọn trong toàn bộ nhân sự công an TP.HCM.  

“Thời này, SBC đã tuyển mộ những tên tuổi sau này trở thành huyền thoại như Lý Đại Bàng, Mai Văn Tấn, Dương Minh Ngọc… trong đó, Lý Đại Bàng trở thành đội trưởng một trong 5 đội SBC khi ở tuổi 24. “Luật” của “binh chủng” SBC ngay từ khi ra đời được lãnh đạo công an TP.HCM thông qua, quy định như sau: “Trinh sát SBC không quá 30 tuổi, được phép chạy hết tốc độ (thời kỳ ấy là xe S.67 xoáy nòng. Khi thi hành công vụ, trinh sát SBC được đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Gặp đối tượng bị truy nã không đầu hàng, sau hai phát súng cảnh cáo, trinh sát SBC được phép bắn đối tượng” – báo Gia đình & Xã hội nhắc lại.

Lực lượng tinh nhuệ SBC được giải tán vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước. Sau khoảng 12 năm trấn áp tội phạm xuất sắc đến mức “không chê vào đâu”, SBC đi vào không ít tác phẩm văn học, phim truyện.

Lực lượng SBC được tái lập tới đây, hy vọng sẽ tiếp nối được truyền thống đó, giữ gìn sự bình yên trên đường phố và gieo vào lòng nhân dân hình tượng đẹp về người chiến sĩ công an. Và từ đó, chắc chắn SBC sẽ lại đi vào văn học, nghệ thuật.


Chiếc 67 xoáy nòng gắn liền với lực lượng SBC một thời

* Trấn Thành phũ miệng, thí sinh khóc ròng

Chuyển sang những tin tức giải trí. Trấn Thành một lần nữa lại trở thành tâm điểm của dư luận khi anh làm cho đồng nghiệp Lâm Vĩ Dạ tủi thân khóc nghẹn trên sân khấu Đấu trường tiếu lâm.

Tuy là diễn viên hài chuyên nghiệp, là  bạn diễn ăn ý với cây hài Trường Giang, nhưng Lâm Vĩ Dạ vẫn khiêm tốn đến với Đấu trường Thiếu lâm với vai trò thí sinh, còn Trấn Thành ngồi ghế giám khảo .Sau phần thi của mình, Lâm Vĩ Dạ chết đứng trên sân khấu khi bị Trấn Thành chê bai thẳng thừng là “dở”, “vớ vẩn”, là không biết làm kịch bản.


Trấn Thành phũ mồm ở cương vị giám khảo

Thật ra, những lời nhận xét của Trấn Thành tuy khá bạo miệng, nhưng theo tôi, cũng không đi quá so với với vai trò giám khảo của anh. Và xét cho cùng anh cũng nói khá thẳng thắn và chân thành. Chỉ có điều, cái giọng hơi trịch thượng của anh, cộng với bối cảnh sân khấu lúc đó đã khiến Lâm Vĩ Dạ không giữ được bình tĩnh. Cô đã khóc nghẹn ngào, tức tưởi, hai lần lau mắt mà dòng lệ vẫn chảy tràn trên má. Cũng dễ hiểu thôi, bởi cô không phải là thí sinh nghiệp dư đến với cuộc thi “để học tập” như các thí sinh khác. Cô đã là diễn viên hài chuyên nghiệp.


Lâm Vĩ Dạ (giả trai) khóc ròng trên sân khấu sau khi bị Trấn Thành “xỉa”

Có lẽ sau các cú sốc trên truyền hình thực tế trong thời gian qua; từ việc thí sinh Got Talent dại dột quyên sinh (may mà không chết) sau khi bị dư luận ném đá vì cho rằng sống giả tạo; đến cậu bé chân đất bị các giám khảo Vietnam Idol Kids “dọa già dọa non” là đánh trượt, khiến em phải bưng mặt khóc…

Có lẽ sau tất cả các bài học nhỡn tiền đó thì các thí sinh phải can đảm lắm mới dám bước lên sân khấu truyền hình thực tế. Cuộc thi thậm chí sẽ là cuộc thử thách cảm giác mạnh, nếu ban giám khảo gồm những người hoạt khẩu, phũ mồm.



* Nữ ca sĩ Hà Linh: “Thôi về đi”, chờ… Thông tư

Tạm gọi là một sự cố xảy ra ở Festival Huế, khi tối 3.5 vừa qua, trong đêm nhạc Rock – Lửa cố đô, nữ ca sĩ Hà Linh đã mặc một trang phục khá mát mẻ, dường như là xuyên thấu, lên hát Phôi pha của Trịnh Công Sơn

Một báo điện tử cũng đưa tin, nhiều bạn trẻ phản ứng trước hình ảnh chưa đẹp này của Hà Linh và còn ném chai nước lên phía sân khấu tại sân vận động Tự Do.

Tuy nhiên trên hàng loạt báo khác, Hà Linh tuyên bố rằng khán giả vẫn ủng hộ cô và chuyện ném chai lọ là không đúng sự thật. Cô cùng trần tình rằng, trong đêm nhạc rock đó, cô ăn mặc trẻ trung gợi cảm như thế là phù hợp, còn việc hát thêm ca khúc của Trịnh Công Sơn là theo yêu cầu đột xuất của khán giả. Cô cũng mạnh dạn bày tỏ quan điểm rằng, khi hát nhạc Trịnh không nhất thiết cứ phải ăn mặc chỉnh tề, trang trọng.

Thật ra, quan điểm của cô như vậy cũng không sai. Nếu Trịnh Công Sơn còn sống, hỏi ý kiến ông, chắc ông sẽ nói câu quen thuộc ngay cả khi không vừa lòng “Thôi, bỏ đi”. Nhưng nói chung, lên sân khấu thì phải ăn mặc có chừng có mực, chả cứ nhạc Trịnh, mà hát nhạc rock ở nơi Cố đô cũng không phải như hát ở vũ trường. Còn bộ trang phục của Hà Linh thế nào thì tùy quý vị xem ảnh rồi cho ý kiến.

Có thể khán giả Cố đô cũng không đến mức ném chai lọ đâu, nhưng rất có thể cơ quan quản lý sẽ xem xét và sử dụng đến cái roi là Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quản lý lĩnh vực biểu diễn, trong đó quy định rất rõ ràng về lỗi “trang phục phản cảm”.


Trang phục của nữ ca sĩ Hà Linh trong chương trình: phản cảm hay không?

* Cả làng tưởng búp bê tình dục là thiên thần giáng trần: thì đã sao?

Cuối cùng là một thông tin khôi hài, được báo Tiền phong dịch từ nguồn tin nước ngoài: Vớt được một búp bê tình dục sau ngày nhật thực toàn phần 3 ngày, ngư dân ở đảo Banggai, Indonesia, tưởng là thiên thần giáng trần nên thành tâm chăm sóc như người thật.

Chỉ đến khi cảnh sát đến điều tra mới tá hỏa ra sự thật về vị "nữ thần" này, và lập tức mang đi để tránh cho bà con khỏi bị bẽ mặt.

Thật ra đây không phải lần đầu, những người ít kinh nghiệm bị bẽ mặt khi… độp phải đồ chơi tình dục, vốn là một công cụ có lẽ cũng không được tế nhị lắm khi phơi ra ngoài ánh sáng. Trước đây, từng có một chương trình truyền hình ở Trung Quốc loan tin phát hiện một loại nấm kỳ lạ dưới giếng, cuối cùng hóa ra cũng chỉ là một thứ đồ chơi tình dục của đàn ông.

Đôi khi sau những chuyện khôi hài này, người ta lại nghĩ đến điều ngược lại. Có hay không những ngôi sao, những hot girl được ca tụng lăng xê lên báo lên mạng như thiên thần, nhưng thực ra chẳng có công việc, nghề ngỗng, tài cán gì, chỉ biết khoe thân trước công chúng để được nổi tiếng và để… tìm đại gia hoặc có giá hơn khi muốn ngã giá với anh nọ, anh kia. Nếu dư luận cứ tiếp tục chạy theo các hình mẫu như thế thì chẳng khác gì đang khoác cho các búp bê tình dục chiếc áo của thiên thần.


Búp bê tình dục bị hiểu nhầm là thiên thần

Đông Kinh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm