Remix Giải trí: Thánh soi phát hiện sát-na 'lộ hàng' của Văn Mai Hương. Cao Thái Sơn giấu người yêu vì sợ bị cướp

03/05/2016 10:09 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) -  Khoảnh khắc ca sĩ Văn Mai Hương người thụp xuống bên thí sinh Vietnam Idol Kids trên truyền hình tối qua nhanh đến nỗi có nhẽ phải tính bằng đơn vị sát-na thời gian theo triết học Ấn Độ; vậy mà các “thánh soi” cũng không tha. Xung quanh phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp, nổi tiếng còn ối chuyện khó tưởng tượng khác.

Như thường lệ, bản tin Remix Giải trí bắt đầu bằng những tin tức quan trọng.

* Cá về, người cũng về

Đó là tin vui trong "quốc nạn" cá chết. Kết quả quan trắc môi trường chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế vừa công bố cho thấy, các chỉ số đều nằm trong giới hạn cho phép.

Và sự an toàn của nước biển đã được chứng minh không chỉ bằng máy móc, mà bằng chính câu trả lời của tự nhiên. Truyền hình thông tấn Vnews đưa tin, một số loài cá tự nhiên đã trở lại vùng biển Vũng Áng. Đây là tín hiệu khả quan cho hệ sinh thái của khu vực này.


Cá về, người dân cũng đã kéo về các bãi biển miền Trung

Cá tôm trở lại, đương nhiên con người cũng không có lý do gì để e  ngại trước biển. Chiều qua, 1/5, các lãnh đạo va cán bộ một số sở ban ngành tỉnh Quảng Bình cũng đã có mặt tại bãi biển Nhật Lệ để tắm biển cùng người dân và du khách. Sau đó, người dân đổ xô đi tắm biển sau khi có kết luận an toàn về các chỉ số môi trường nước biển.

*Cây roi cho nạn trang phục hở hang, phản cảm

Có những tranh cãi xung quanh quy định người đẹp, người mẫu không được đưa ảnh nude lên mạng. Tuy nhiên, dù gì thì cũng phải thực hiện, bởi từ hôm qua, 1/5, Nghị định 15/2016/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, đã có hiệu lực.

Liên quan đến chuyện trang phục biểu diễn, vốn là nỗi nhức nhối của showbiz Việt, Nghị định đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhắm vào đơn vị tổ chức biểu diễn. Cụ thể, một trong những “tội” khiến bị thu hồi giấy phép biểu diễn là việc sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, thuần phong mỹ tục.

Người đẹp đưa ảnh nude lên mạng, đã có... thuần phong mỹ tục

Người đẹp đưa ảnh nude lên mạng, đã có... thuần phong mỹ tục

Ảnh nude nghệ thuật trên thế giới vẫn sử dụng và được phép. Còn thuần phong mỹ tục Việt Nam quy định đến đâu, thì chúng ta phải chấp hành đến đó.”

Với quy định này, cơ quan quản lý đã nắm chặt được tóc các ông bầu. Và một khi đã “nghiêm” từ khâu tổ chức biểu diễn đó thì chuyện ăn mặc phản cảm, lộ hàng trên sân khấu sẽ giảm đi là chắc chắn, tất nhiên ngoại trừ những sự cố ngoài ý muốn. Song cũng phải nhận thấy rằng, khá nhiều trường hợp xảy ra sự cố trang phục phản chủ là do chủ nhân của nó quá thiếu cẩn trọng, thậm chí có biểu hiện cố ý để tạo scandal. Với quy định trên, hẳn các ông bầu, các đơn vị tổ chức biểu diễn sẽ “rèn” nghệ sĩ đến nơi đến chốn nếu không muốn bị tước giấy phép.

* Sát-na lộ hàng của Văn Mai Hương hay chuyện không ai kín đáo dưới kính xuyên thấu

Nhân nói chuyện “lộ hàng” trên sân khấu, thì phải lại nói đến trường hợp của Văn Mai Hương trong chương trình Vietnam Idol Kids tối 1/5. Truyền thông loan tin cô "lộ hàng" và mô tả rằng, trong một tình huống trò chuyện với thí sinh, cô đã “ngồi xổm trong lúc mặc váy dẫn đến hình ảnh kém duyên bị lên sóng”. Và rằng, tình huống nhạy cảm  này “bị ống kính ghi hình trực diện” và bất ngờ bị "lọt sóng".

Là người xem chương trình này tôi quá mức ngạc nhiên. Sau khi đọc những điều các thánh soi đã chỉ ra (kèm ảnh chụp màn hình và clip có chú thích rõ thời điểm xuất hiện), tôi đã cẩn thận kiểm tra clip chương trình một lần nữa, và kinh ngạc nhận thấy, không phải là Văn Mai Hương đã lộ bất kỳ cái gì nhạy cảm, mà kinh ngạc vì kỹ nghệ soi của các thánh đã đến mức thượng thặng.


Cử chỉ của Văn Mai Hương hết sức tự nhiên trong chương trình, không hề "lộ hàng"

Đó là một tình huống rất vui nhộn và ý nghĩa trên sân khấu. Các thí sinh đều cười rất vui, có vô duyên chăng là ở tiếng cười của Văn Mai Hương hơi bị… to, hơi bị tự nhiên quá. Cử chỉ ngồi xuống của Văn Mai Hương hết sức tự nhiên, chân thành và đẹp.

Quan trọng là nó diễn ra rất nhanh, đến mức trừ phi là mắt của một loài sinh vật nào đó có tốc độ cảm nhận hình ảnh vượt quá 24 hình trên giây thì may ra mới có thể chú ý đến tư thế gọi là “ngồi xổm mặc váy” của Văn Mai Hương.

Ấn Độ quan niệm, sát-na là đơn vị ngắn nhất của thời gan. Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát-na. Các thánh soi đã chia hình ảnh ra từng sát-na thời gian để “bới” scandal. Quả là đại tài!

Nhân đây tôi cũng muốn nói rằng, nếu nhìn bằng con mắt của thấu kính xuyên thấu vải vóc thì không ai có thể thoát khỏi cái gọi là “lộ hàng”. Nhưng chúng ta thưởng thức nghệ thuật chứ đâu phải là đi “nhòm bậy”?

* Cao Thái Sơn sợ mất người yêu theo cách chẳng giống ai

Là ca sĩ với nhiều bức ảnh khoe thân, và phải nhận nhiều tin đồn, nhưng ca sĩ Cao Thái Sơn lại đặc biệt thận trọng trong việc công khai người yêu. Sau khi khẳng định là mình có người yêu, là một cô gái, anh chia sẻ: “Việc công khai người yêu của mình cũng dễ bị người khác cướp lắm.”

Số là anh từng có bạn gái và từng bị… bạn thân cướp mất.


Chia sẻ của ca sĩ Cao Thái Sơn về nỗi lo bị cướp mất người yêu nếu công khai

Đúng là cách giữ bạn gái của Cao Thái Sơn chẳng giống ai. Song thông thường thì những người “giữ của” không hay úp mở mình có của, mà thường giả nghèo giả khổ để không ai biết mình có. Còn chẳng ai lên mạng khoe mình có của, rồi lại nói là mình phải giấu thì cũng bằng thừa.

Khổ, nói chung, đàn ông thực sự thì chỉ giấu khi có vợ bé, hoặc bồ bịch vì sợ bị dư luận lên án, chứ chẳng thấy ai cố khoe có người yêu nhằm chứng minh là mình... cũng yêu được, sau đó lại giấu người yêu vì sợ người khác cướp mất.

* “Sắc đẹp của phụ nữ là gia tài của quốc gia”

Nhân việc Cao Thái Sơn giấu người yêu như giấu tài sản, sợ người khác cướp mất, tôi lại nhớ đến phát ngôn của Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần trong tập 27, Hoa khôi Áo dài 2016 lên sóng tối qua. Sắc đẹp phụ nữ, theo tiến sĩ, còn là gia tài của quốc gia.

 “Hãy yêu quý sắc đẹp của mình, và nếu người đàn ông nào không biết và không hiểu điều đó thì người đó không thể nào là bạn của các con, đừng bao giờ nói là chồng. Bởi vì sắc đẹp của phụ nữ là gia tài của quốc gia, và có yêu quý mình thì mới yêu quý người khác được”.


Sắc đẹp của các thí sinh Hoa khôi Áo dài cũng có thể coi là "gia tài của quốc gia"

Xem ra, ngân khố quốc gia của chúng ta, về tài sản sắc đẹp, không hề nhỏ, với 3 cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia và quốc tế năm nay, đã, đang được tổ chức rầm rộ, chưa kể cuộc thi Người đẹp Hạ Long cũng sắp công bố thêm những gia sản quốc gia kếch xù khác, với 11 danh hiệu được trao.

* Trai đẹp cũng là gia tài của quốc gia

Nói một cách công bằng, nếu sắc đẹp con người là vốn quý của dân tộc, thì không chỉ xét đến sắc đẹp của phụ nữ, mà phải cả nhan sắc của đàn ông nữa. Trai đẹp cũng thuộc về tài sản. Trai không đẹp lắm, nhưng ngon giai cũng là vốn quý.

Ví như chàng thiếu gia Phan Thành chẳng hạn, nom sắc vóc thì cũng thường thường bậc trung, nhưng anh là vốn quý của trai Việt, đến nỗi ở cạnh ai là bị đồn có tình cảm với người đó, sắp bị người đó sở hữu.

Cho nên báo mạng Phụ nữ TP.HCM loan tin, Phan Thành tuyệt nhiên không để cho facebook của mình xuất hiện thêm một cô gái nào khác. Anh chỉ một lòng nhung nhớ Midu, là người yêu đã từ hôn anh.


Thiếu gia Phan Thành tuyệt nhiên không để cho facebook của mình xuất hiện thêm một cô gái nào khác. Ảnh Phụ nữ TP.HCM

* Cần có biển cảnh báo: Nguy hiểm, phim lãng mạn!

Nhân nói chuyện yêu đương lại phải kể đến một thông tin bên lề về Hậu duệ mặt trời. Thường thì khi xem phim, người ta sợ nhất đám trẻ bắt chước những cảnh tiêu cực trong phim, rồi đem ra thi triển ở ngoài đời. Nhưng với bộ phim đẹp lung linh như “Hậu duệ mặt trời” thì có gì phải sợ, nhân vật nào cũng đẹp người, đẹp nết, yêu nhau thì thánh thiện như mặt trăng, mặt trời. Thế nhưng bắt chước những cảnh lãng mạn chưa chắc đã hay.

Báo Thanh niên dẫn nguồn tin nước ngoài cho hay, một chàng trai ở Trung Quốc đang chở bạn gái trên chiếc xe ô tô. Khi đó, cô gái ngồi ở ghế phụ bên cạnh đang xem bộ phim Hàn Quốc Hậu duệ mặt trời và đúng lúc đến cảnh nam thứ Seo Dae Young (Jin Goo thủ vai) chầm chậm nghiêng người qua hôn Yoon Myung Joo (Kim Ji Won). Ở cảnh phim này, nhân vật Seo Dae Young bật chế độ lái tự động của xe để quay sang hôn bạn diễn trong khi xe vẫn chạy trên đường.


Cảnh lãng mạn nguy hiểm trong phim "Hậu duệ mặt trời". Ảnh: Thanhnien

Để chiều lòng bạn gái, người bạn trai đã nhanh nhảu bắt chước diễn viên. Kết quả là xe đâm vào gốc cây, chàng trai phải khâu 5 mũi.

Giờ không chỉ phim bạo lực, kinh dị mới cần khuyến cao người xem không nên học theo, mà kể cả phim lãng mạn cũng cần phải có dòng khuyến cáo đối với người xem.

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm