Quên áo lót đi mà nhìn vào đám cháy!

21/09/2016 06:46 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đám cháy quán Karaoke ở Nguyễn Khang (Hà Nội) ngày 17/9 vừa qua đã thiêu trụi 8 tầng của tòa nhà. Song, dư luận không quan tâm nhiều tới nguyên nhân, hậu quả và bài học sau đám cháy. Tâm điểm của chú ý là bức ảnh cô gái dùng áo ngực che mặt để thoát thân.

Sau đó, lửa dư luận lại bùng lên khi người phụ nữ tên Bích, nhân vật cầm áo lót che mặt, lên sóng truyền hình. Tất nhiên, câu chuyện cũng chẳng có gì mới: đang hát lửa cháy, chị Bích cùng những người làm ở tòa nhà hốt hoảng dùng mọi vật có thể để chống ngạt. Đàn ông cởi áo che mũi, phụ nữ dùng áo lót úp vào mặt.

Danh phận của Bích là trung tâm của mọi ồn ào. Gạt qua những hồ nghi của dư luận. Xếp lại định kiến với những người phụ nữ làm ở quán Karaoke. Thấy rõ, dư luận chỉ đang đổ dồn chú ý vào những điều không liên quan tới đám cháy khủng khiếp.

Trong khi đó, hàng chục người đã thoát chết trong gang tấc. Nhiều tòa nhà xung quanh cũng suýt trở thành "mồi lửa". Vụ việc nghiêm trọng này một lần nữa dấy lên những lo ngại về vấn đề phòng chống cháy nổ tới các quán Karaoke.


Cô gái dùng áo ngực che mặt để thoát thân

Mỗi tòa nhà kinh doanh loại hình dịch vụ này thường như một khối kín. Bên cạnh đó, cầu thang, lối đi lại đều khá hẹp, vì để cách âm, cửa thông gió và cửa thoát hiểm đều... bí. Thêm nữa, vật liệu cách âm, các thiết bị điện tử của các phòng hát đều tiềm ẩn nhiều hiểm họa phát lửa và bắt lửa... Những công trình của loại hình kinh doanh này trở thành "điểm đen" trong phòng chống cháy nổ mà xã hội lo ngại từ lâu.

Vô vàn ví dụ về những đám cháy tại các quán Karaoke như trên cùng rất nhiều người đã tử vong với “kịch bản” chung. Những vụ việc liên quan tới hỏa hoạn tại các quán Karaoke trong thời gian ngắn đủ để thấy nguy cơ trong phòng chống cháy nổ của các đơn vị kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Và, đám cháy giữa Thủ đô vừa qua những tưởng sẽ làm người dân ý thức hơn trong câu chuyện nghiêm túc, liên quan tới tính mạng con người. Song, nó đã bị biến thành câu chuyện phiếm để cười cợt, đàm tiếu và tranh luận.

***

Người ta cười vì các cô gái chạy túa ra từ một tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt. Người ta cười vì một nữ nhân viên lấy áo lót để chống sặc khói với gương mặt hoảng loạn tột độ. Người ta cười vì chốn ăn chơi nay là đống tro tàn...Vô vàn thứ khiến người ta cười và bình phẩm.

Nhưng, không ai nghĩ, nếu kém may mắn và không nhanh trí chỉ tích tắc thôi, những con người mà họ đang cười cợt sẽ bỏ mạng cùng đám cháy. Không ai nghĩ, các vụ cháy nổ sẽ "chừa mình ra" trong các cuộc vui sau này. Không ai nghĩ, dù "gắn nhãn" công việc gì, định kiến ra sao, tất cả chúng ta đều là con người.

Và mạng sống của con người mới là điều quan trọng và cần chú tâm bậc nhất ở thời điểm ngay sau vụ cháy cũng như nhìn nhận về bài học sau cháy.

Chiếc áo lót đã cứu Bích. Bức ảnh của một người vô danh nào đó trong "cộng đồng mạng" đã khỏa lấp thời gian rảnh rỗi của nhiều người. Và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Chẳng ai nhắc về chiếc áo lót hay tấm ảnh khiến cư dân mạng ồn ào kia nữa.

Chỉ có những hiểm họa cháy nổ tại các quán Karaoke và nỗi buồn về tình người lúc hoạn nạn vẫn còn nguyên đó.

Mỹ Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm