Phải đâu chuyện thị phi?

21/08/2010 07:24 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Còn nhớ, tại sân khấu nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM năm 1998, đêm chung kết Hoa hậu báo Tiền Phong (khi đó chưa đổi tên thành Hoa hậu Việt Nam - HHVN - như bây giờ), các khán giả hô vang “Ngọc Khánh, Ngọc Khánh” trước khi ban giám khảo công bố kết quả. Và khi vương miện được trao cho cô sinh viên trường Luật Nguyễn Thị Ngọc Khánh, cả khán giả, báo chí lẫn ban tổ chức đều cảm thấy hài lòng mỹ mãn. Bây giờ, những cái “happy ending” (kết thúc có hậu) như vậy trong các cuộc thi nhan sắc trở nên quý hiếm.

>> Chuyên đề Hoa hậu Việt Nam 2010


Phút đăng quang của hoa hậu và á hậu tại cuộc thi HHVN 2010. Ảnh: Phan Thành Tín

Ngay sau phút đăng quang trên sân khấu Tuần Châu tối 14/8 vừa qua, tân hoa hậu đã phải đối đầu với những chất vấn rất “khó chịu” của các nhà báo: Bạn nghĩ liệu có sự ưu ái nào dành cho bạn hay không khi có người quen nằm trong 8 thành viên giám khảo? Có lời bàn tán về mối quan hệ thân thiết của bạn với Trưởng ban giám khảo - NTK Minh Hạnh - và một thành viên có vị trí rất lớn trong BTC. Bạn giải thích chuyện này ra sao? Bạn đăng ký trong hồ sơ dự thi là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng, bạn chỉ học hệ cao đẳng mà thôi. Vậy sự thực là thế nào?.v.v... Còn trên các diễn đàn, bên cạnh những lời chúc mừng tân hoa hậu, đông hơn lại là những "lời buồn" của các khán giả không hài lòng với kết quả của ban giám khảo, những lời có thể khiến niềm vui chiến thắng của Ngọc Hân không thật trọn vẹn.


Tất nhiên góp phần tạo vĩ thanh cho các cuộc thi nhan sắc thời nay có sự bùng nổ truyền thông, bùng nổ FB (facebook), nhưng cũng chính điều này lại cho thấy một thực tế đáng mừng cho các nhà tổ chức thi hoa hậu ở Việt Nam: người Việt vẫn rất trọng cái đẹp và đề cao các cuộc thi nhan sắc (khác với các nước Âu, Mỹ, nơi thi hoa hậu đã “xuống giá” nhiều năm nay). Mừng đấy, nhưng rồi lo đấy: càng trọng cái đẹp, đề cao thi hoa hậu bao nhiêu, khán giả Việt sẽ càng đòi hỏi khắt khe hơn ở tiêu chuẩn lựa chọn cái đẹp và cũng trở nên nhạy cảm hơn với những “chuyện nhạy cảm” trong các cuộc thi hoa hậu. Xem ra liên tiếp trong các cuộc thi hoa hậu thời gian gần đây, cái lo đến nhiều hơn.

Cuộc thi HHVN 2008 lần đầu tiên diễn ra tại Hội An, cũng là lần đầu tiên một cô gái xứ Quảng đăng quang, lẽ ra hoàn hảo, giá như ban tổ chức không để xảy ra một sơ suất đáng tiếc, chưa từng có trong suốt 20 năm tổ chức thi hoa hậu. Chỉ một sự cố (thật ra không quá lớn) liên quan tới tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của hoa hậu Trần Thị Thùy Dung nhưng đã khiến toàn bộ nỗ lực của cô gái này trong suốt cuộc thi và cả sau đó xem như cũng bị “trôi sông trôi bể”. Tất cả các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong thời gian Thùy Dung “tại vị” (2008, 2009 và 2010) đều mặc nhiên “loại” Dung ra khỏi danh sách ứng cử viên, dù về nhan sắc, cô hoàn toàn xứng đáng. Hai năm sau sự cố này, tân hoa hậu Ngọc Hân tiếp tục bị nghi ngờ về danh xưng sinh viên, để thấy dư luận vẫn chưa thể “quên”...

Và năm nay, HHVN 2010, cô gái Hà Nội đăng quang đúng vào năm Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm, lẽ ra cũng đã hoàn hảo, giá như...

Giá như thứ nhất, Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2010... không phải là nhà thiết kế thời trang!

Ông Trưởng ban tổ chức cuộc thi, đã rời chiếc ghế Trưởng ban giám khảo sau 11 lần tại vị, nhường lại cho những người có chuyên môn hơn. Lần đầu tiên, Trưởng ban giám khảo HHVN là một nhà thiết kế tên tuổi. Không ai có quyền nghi ngờ danh tiếng và uy tín của vị này. Tuy nhiên, đứng từ góc độ một cuộc thi, thì việc mời người “có liên quan về quyền lợi” đối với một số thí sinh, ngồi ghế Trưởng ban giám khảo (một số thí sinh ở đây là các người mẫu, bởi khá đông các thí sinh dự thi hoa hậu vốn là người mẫu, trong đó có cả Ngọc Hân, người trở thành hoa hậu) là điều tối kỵ. Có thể chỉ vô tình, nhưng sự trùng hợp: 3 trong số 5 người đẹp đến từ công ty quản lý người mẫu New Talent đã lọt vào “top” 10 HHVN 2010, mà New Talent và nhà thiết kế Trưởng ban giám khảo thì đã gắn bó với nhau trong các hoạt động trình diễn thời trang suốt 10 năm qua, khiến người ta "bỗng dưng muốn hỏi". Trong 3 cô lọt vào “top” 10 nói trên, ngoài Ngọc Hân giành ngôi hoa hậu, còn có Vũ Thu Hà và Nguyễn Phước Hạnh, hai thí sinh có nhan sắc “thường thường bậc trung” nhất trong các thí sinh thuộc “top” 10. Theo Trưởng ban giám khảo, “Đặng Thị Ngọc Hân đã hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành Hoa hậu Việt Nam, cô ấy có vẻ đẹp tròn đầy, nụ cười đẹp và sáng bừng sân khấu. Quy chiếu những điều cô ấy sở hữu với những tiêu chuẩn đặt ra và chủ đề cuộc thi năm nay Phụ nữ Việt Nam - Nghìn năm hương sắc cuộc thi HHVN 2010 đã thành công rực rỡ”. Nhạc sĩ Phú Quang, thành viên ban giám khảo, từ chối bình luận về kết quả đêm chung kết, tuy nhiên theo lời đồn, ông là người tranh luận gay gắt trong ban giám khảo về sự lựa chọn cuối cùng này.

Không nhất thiết càng cao càng đẹp!

Các số đo khác đều tùy thuộc vào chiều cao, nhưng không nhất thiết càng cao càng đẹp. Chiều cao hoa hậu của một dân tộc thường tương ứng với chiều cao trung bình trở lên của dân tộc đó. Thí dụ, chiều cao trung bình của người Việt Nam khoảng 1m58-1m60 thì các cô gái từ 1m60 trở lên đều có thể đạt danh hiệu hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, khi trình diễn trên sân khấu thì những người cao thường đẹp hơn. Vì thế, có thể một số giám khảo dễ có khuynh hướng cho điểm người cao. Nhưng nếu chỉ chọn những cô gái cao 1m65 trở lên thì có thể bỏ sót một số người đẹp hoàn hảo trong khoảng 1m58-1m64. Tại các nước châu Á - Thái Bình Dương, ta thấy có năm hoa hậu Hong Kong chỉ cao 1m57, Hoa hậu Singapore cao 1m64… Hoa hậu báo Tiền phong 2000 cao 1m69. Hoa hậu thế giới có thể chọn từ 1m60-1m70 vì chiều cao của nhân loại cũng nằm trong khoảng đó, họ cũng thường chọn những người đẹp cao khoảng 1m70. Và để hoa hậu nước mình tham gia thi hoa hậu thế giới, chúng tôi cho điểm tối đa 12/12 ở chiều cao 1m70 và dưới 1m70 đều bị trừ đi một số điểm tương ứng. Thí dụ cao 1m60 hoặc 1m80 vẫn có thể đạt hoa hậu nếu được nhiều điểm ở các chỉ tiêu khác”.

Dược sĩ Phan Bảo An, phó ban cân đo cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 2000.

Giá như thứ hai, Ban giám khảo HHVN 2010 đừng vi phạm quy chế của chính cuộc thi trong việc ấn định chiều cao tối thiểu của hoa hậu!


Theo quy định của ban tổ chức cuộc thi HHVN 2010, tất cả các nữ thanh niên quốc tịch Việt Nam có chiều cao từ 1,62m trở lên đều được đăng ký dự thi. Trong số 37 người đẹp được lựa chọn cho vòng chung kết tại Tuần Châu, người thấp nhất có chiều cao 1,65m và cao nhất là 1,78m, tất cả đều nằm trong phạm vi tiêu chuẩn quy định - điều này cũng có nghĩa họ có cơ hội như nhau trở thành hoa hậu. Vậy nhưng, chỉ vài ngày trước đêm chung kết, một thành viên ban giám khảo đã tiết lộ tiêu chuẩn hoa hậu của ban giám khảo: “Ít nhất các em cũng phải cao trên 1m70 trở lên, lý tưởng nhất là 1m75 -1m78, bởi chúng ta chọn hoa hậu để còn đưa đi tranh tài với thế giới”.

Ở đây xin không bàn đến sự đúng-sai của con số tiêu chuẩn chiều cao 1,70m được áp cho hoa hậu. Nhưng nếu ban giám khảo đã đặt ra tiêu chuẩn như vậy, thì sao ngay từ đầu, ban tổ chức không đưa ra thông báo: HHVN 2010 là cuộc thi của các cô gái có chiều cao từ 1,70m trở lên để những người đẹp không đủ “chuẩn” này ở nhà cho... khỏe? và dư luận sẽ khỏi phải tranh luận nảy lửa về chuyện “1,70 hay không 1,70”. Bằng không, với việc tước bỏ cơ hội trở thành hoa hậu của những người đẹp có chiều cao dưới 1,70m (có 14 thí sinh lọt vào đêm chung kết có chiều cao dưới 1,70m), ban giám khảo thành người vi phạm quy chế của ban tổ chức cuộc thi? Chưa nói, tiêu chuẩn để “đấu” với nhan sắc quốc tế chắc chắn không chỉ có chiều cao. Một trong những điểm nhan sắc mà các cuộc thi hoa hậu quốc tế tối kỵ là răng khấp khểnh (với người Việt răng khểnh là duyên, nhưng ở nhiều nước, đặc biệt là các nước phương Tây thì ngược lại), thì Ngọc Hân “mắc” trúng điểm yếu này!

Nhưng dù có khấp khểnh (duyên), Ngọc Hân đã rất lộng lẫy trong đêm đăng quang 14/8 vừa qua. Có thể cô vẫn sẽ đoạt ngôi vị cao nhất nếu như không có những chuyện mà chúng ta phải “giá như” trên đây. Song chắc chắn, nếu không phải kèm theo “giá như” thì chiến thắng của “công chúa” sẽ toàn vẹn hơn, tránh thị phi. Mà đâu có phải tất cả đều là thị phi? Mong cho những chuyện “lấn cấn” như vậy sẽ không lặp lại ở Hòn Ngọc Việt đêm mai, 21/8, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.

Thuy Thủy - Việt Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm