Ở mình đâu đã đến nỗi!

24/07/2013 08:58 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - “Đừng có tưởng riêng nước mình, dư luận mới loạn cào cào về chuyện nộp phí với chả nộp phạt nhé”. Buổi sáng, nhấp chén trà nóng mà bà chủ quán quen thả chút gạo sen từ bình sen tàn của bà, thơm rất nhẹ, N. suýt nữa cau mặt vì lời mở đầu của một ông khách.

Trời mát sau mưa, đi một đoạn đường gập ghềnh từ phố Lò Đúc lên phía Bờ Hồ, không gì chán bằng phải nghe cái chuyện nộp phí với đóng phạt. Từ 1/7 các chủ xe ô-tô chưa đóng phí bảo trì đường bộ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Từ 21/7 tới lượt chủ xe máy “lên đường” đóng phí, nếu không muốn cũng bị phạt. Việc thu này, Hà Nội đã ra quy định rõ: UBND xã phường, thị trấn là cơ quan thu phí đối với xe máy mô-tô, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn TP; đối với các phường, thị trấn được để lại 10% phí sử dụng đường bộ thu được; đối với các xã được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ thu được. Số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp (hàng tuần) vào tài khoản của Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương mở tại Kho bạc Nhà nước.

Đường sá Hà Nội quả là tệ hại. Nếu thu được như dự kiến, thì sẽ có 600 tỷ đồng được dùng để sửa sang nâng cấp đường sá, cũng chẳng phải ít. Và giữ lại cấp xã phường một ít, 10-20% trong số đó để trang trải các khoản “chi phí cho tổ chức...”. N. chưa rõ tổ chức gì, nhưng nghe có hy vọng là tiền nhiều thì đường tốt lên. Phải cái, cứ nói đến thu là... buồn lòng. Chưa nói xe chính chủ, xe không chính chủ... Thời buổi này, bỏ ra đồng nào là như thấy nghèo đi đồng ấy…, nên thấy chén trà tuy thoáng vị sen vẫn chát hơn mọi khi...

Tuy nhiên, điều ông khách kia nói về chuyện “nghe mãi vẫn sợ” này, hóa ra lại là để cười. Nghe xong, mấy ông chè chén năm xu bỗng thấy lòng lâng lâng vì đời vẫn đẹp và trà vẫn ngon. Chì chiết vợ, móc ví chồng chưa là gì nhé. Theo báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế mới đây, một bệnh viện ở Zimbabwe đã ra quy định phạt những phụ nữ sinh con ở đây 5 USD (trên 100.000 đồng VN) nếu họ la hét lúc rặn đẻ vì có thể “gây báo động giả”. Nếu không có tiền nộp phạt, sản phụ sẽ bị giữ lại bệnh viện và bị tính tiền cho đến khi gia đình họ trả hết khoản tiền này. Mà chi phí sinh đẻ tại bệnh viện này cao chứ không hề thấp, khoảng 50 USD mỗi lần sinh. Trong khi thu nhập trung bình của bà con Zimbabwe thấp còn hơn chúng ta nhiều, chỉ khoảng 150 USD/người/năm. Việc này có thật 100%. Tổ chức Minh bạch Quốc tế còn cho biết sau khi phát hiện ra khoản phạt lạ đời của bệnh viện này, họ đã liên lạc với một trong hai phó thủ tướng của Zimbabwe báo cáo sự việc và một cuộc điều tra đã được tiến hành... Chuyện này đăng trên báo với nhiều số liệu lắm. Phụ nữ Zimbabwe có khi không dám đến bệnh viện đẻ nữa ấy chứ...

Nói chung, đau đẻ mà la hét cũng bị phạt... thì quá đáng nhỉ? Ở mình đâu đã đến nỗi!

Thế là lại vui…

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm