Nỗi sợ hãi 'ra đường như ra trận'

26/05/2015 09:17 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Mấy hôm nay, ti vi tường thuật diễn biến cuộc họp Quốc hội với bao nhiêu vấn đề quốc gia đại sự. Ngày hôm qua, bà chủ thấy đại biểu quốc hội nói một vấn đề bà đang lo lắng bấy lâu nay.

Chả là, đại biểu Bùi Sỹ Lợi đưa ra con số mà nếu không xem truyền hình bà khó hình dung ra được: Ở ta, tai nạn lao động đứng thứ 2 sau tai nạn giao thông, thống kê năm 2014 nước ta xảy ra 6.709 vụ làm chết 630 người, bị thương nặng 1.544 người.

Bà nhẩm tính, nước ta mỗi ngày đã có 30 người không về nhà vì tai nạn giao thông. Và ở đất nước ta, ngày nào cũng có người không còn trở về nhà vì tai nạn lao động. Con số kinh hoàng.


Công trình đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Internet

Bà nhớ lại, mấy vụ tai nạn liên tiếp tại những công trường trên đường phố Hà Nội: Vụ cọc thép hơn nửa tấn rơi sượt người đi đường ở công trường thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Vụ xà beng bất ngờ rơi trúng ôtô đang lưu thông tại công trình đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Vụ cần cẩu đang thi công trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đột nhiên gãy gập. Vụ máy cẩu đứt cáp làm rơi thanh thép xuống đường khiến một người đi đường tử vong cũng tại công trình đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Đau lòng hơn là vụ sập cần cẩu trên công trình cầu Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp làm người mẹ trẻ cùng hai đứa con bé bỏng đang trên đường đến trường mẫu giáo bất ngờ bị đè chết. Kinh hoàng nhất là vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng, Hà Tĩnh làm 13 công nhân chết thảm...

Không chỉ những công nhân trên công trường, tai nạn lao động rình rập cả người dân hàng ngày, hàng giờ. Nói không ngoa, những ai mỗi ngày đi qua tuyến đường Nguyễn Trãi hay tuyến đường Xuân Thủy, những nơi thi công đường sắt đô thị của Hà Nội, đều thấy lo ngay ngáy.

Bà chủ trên đường đi làm, nhiều đoạn phải chui qua gầm những giàn giáo nguy hiểm đầy sắt thép. Căng dỡ bên dưới là những tấm lưới mỏng manh.

Những công trường xây dựng ngổn ngang khắp nơi, trong khu dân cư, ngoài đường phố khiến có người đang đi đường bỗng dưng bị giàn giáo sập xuống, hoặc bỗng dưng lọt xuống cống, bị nước mưa cuốn trôi ngay trên phố, hoặc bị cần cẩu đè...

Ở nước ta, tai nạn giao thông đã quá đáng sợ, lại thêm tai nạn lao động rình rập nữa, bảo rằng “ra đường như ra trận” cũng không sai. Mỗi khi có ai ra khỏi nhà, câu cửa miệng của bà chủ là “cẩn thận đấy”!

Có lẽ đấy cũng là câu dặn dò thường trực của rất nhiều người bây giờ. Dù hát karaoke bà rất thích bài “Trên công trường rộn tiếng ca”: Đôi bồ câu đang bay về hướng/ Anh cùng em đi ra công trường”. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tấm bảng ghi khẩu hiệu “An toàn là bạn. Tai nạn là thù” là bà phát sợ, tránh càng xa càng tốt.

Remote
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm