Nhùng nhằng cái thẻ hội viên

14/08/2012 09:46 GMT+7

(TT&VH) - Từ ngày khuôn viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, Q.3) đập đi để xây lại trụ sở của hội, thì giới văn nghệ chuyển sang ngồi quán cà phê phía đối diện bên cạnh Hội Nhà văn TP.HCM.

Giới văn nghệ bao giờ cũng xôm tụ chuyện trò, nhất là chuyện trong giới. Buổi sáng tôi đến quán cà phê này, đủ mặt các thành phần từ nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo… Trong muôn trùng chuyện, có lẽ xuất phát từ bức xúc của một hội viên Hội Nhà văn TP.HCM vừa được kết nạp mà câu chuyện về cái thẻ hội viên của hội này trở thành tâm điểm của buổi sáng Sài Gòn nắng đẹp.

Vị hội viên này bức xúc: “Tôi được kết nạp vô Hội Nhà văn TP.HCM từ cuối năm ngoái, có quyết định do ông chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Lê Quang Trang ký đàng hoàng, nhưng đến bây giờ cái thẻ hội viên vẫn chưa thấy đâu?”. Một nhà thơ ngồi cùng bàn cười tủm tỉm: “Ối dào, ông mới được kết nạp năm ngoái, tôi đây nhận quyết định từ cuối 2010, đến giờ có biết cái thẻ nó thế nào đâu?”

Chuyện cái thẻ hội viên Hội Nhà văn TP.HCM lẽ ra cũng không có gì đáng bàn nếu nó không chậm trễ một cách vô lý như thế. Theo rất nhiều hội viên lâu năm của hội này, thì khi vào hội họ được nhận cùng lúc quyết định kết nạp hội viên và thẻ hội viên. Không hiểu sao hai lần kết nạp hội viên trong các năm gần đây lại không giữ được “truyền thống” tốt đẹp ấy?!

Đem thắc mắc của nhiều hội viên vào hội hơn một năm nhưng không có thẻ hỏi ông Lê Quang Trang - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, ông Trang cho biết do làm mẫu thẻ mới chưa xong (!). Rất nhiều hội viên chưa có thẻ hội này cho biết cũng được ông Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM trả lời như thế.

Một nhà văn lớn tuổi ngồi cùng bàn cà phê với chúng tôi tặc lưỡi:“Ối dào, có cái mẫu thẻ hội viên mà gần hai năm chưa làm xong, việc nhỏ như vậy cũng nhùng nhằng thì không biết việc lớn hơn bao giờ xong!”.

Nhiều người cầm bút xem việc vào hội là một niềm vinh dự và cái thẻ hội như một thực chứng rằng ta đây là nhà văn, nhà thơ được công nhận đàng hoàng. Có chuyện khôi hài nửa đùa nửa thật rằng, một vị sau khi nhận thẻ hội viên Hội Nhà văn đã phóng to cái thẻ lên như tấm bằng khen, rồi tổ chức lễ rước thẻ về làng để báo cáo với dòng tộc mình là nhà văn rồi nhé!

Đấy, cái thẻ hội viên với một số người nó quan trọng là vậy, không hiểu sao Hội Nhà văn TP.HCM làm thẻ chậm như các công trường đào đường mang tiếng “rùa bò” thế nhỉ? Chưa kể, các hội viên mới được kết nạp trong hai năm qua, có nhiều cụ ông, cụ bà  đã về hưu lâu năm. Không khéo đợi đến ngày phát thẻ thì con cháu các cụ phải đi nhận dùm, vì biết đâu các cụ đã “tịch” rồi trong nỗi mòn mỏi đợi chờ cái thẻ nhà văn có gắn hình và tên mình.

Trần Hoàng Nhân


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm