Nhân tháng cô hồn

13/08/2014 14:02 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày qua, các báo phấn khởi đưa tin đã xác định được thi thể chị Huyền, nạn nhân trong vụ bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang. Gần mười tháng trời ròng rã tốn không biết bao nhiêu công sức tiền của của gia đình nạn nhân, tốn không biết bao nhiêu thời gian và mệt mỏi của các cán bộ ngành điều tra, ngành tòa án, bao nhiêu lao động bàn phím miệt mài của các phóng viên báo lá cải và không lá cải cũng như sự quan tâm không thể tính được là bao nhiêu của dư luận... giờ đây, mọi việc có vẻ sắp đến được hồi kết.

Xác định được một xác người quan trọng thật đấy! Bà chủ quán nước thở dài. Đỡ tội cho gia đình nạn nhân, tội danh của tên bác sĩ rồi cũng được định rõ. Thật đúng là kỳ án!

Kỳ án thật, vì từ vụ này người ta nhận ra nhiều thứ. Một ông khách trầm ngâm buông điếu cày, thả một hơi khói thuốc lào lên ngọn bàng, cất giọng khê khê tiếp chuyện. Một là, để tìm một xác, người ta phát hiện trên sông Hồng hóa ra còn rất nhiều xác chết trôi. Thông tin về những xác chết trôi ấy chẳng được biết thêm bao nhiêu. Kể từ ngày rộ lên trên báo vụ tìm xác chị Huyền, tôi đi qua sông Hồng cứ ám ảnh chuyện dưới sông kia có rất nhiều người chết oan khuất, danh tính chẳng ai hay, hồn phách về đâu không ai biết.

Chuyện thứ hai cũng hay. Làm mất mẽ các nhà ngoại cảm dởm, chỉ vụ tìm xác này là quá đủ. Các nhà ngoại cảm kém năng lực sau vụ này chắc nên bỏ nghề. Càng nhiều nhà ngoại cảm bỏ nghề, dương gian càng dễ sống, vì bớt các nhà ngoại cảm tức là bớt vong. Lắm thầy nhiều ma mà! Bao nhiêu phỏng đoán, điềm báo này kia kia nọ đều không đúng cả. Ở mình có bao nhiêu nhà ngoại cảm lừng danh, mà cũng chẳng thấy vị nào xuất hiện để tìm ra xác chị Huyền. Tôi cũng tin vào tiềm năng con người, nhưng nhờ vụ này mà thấy người có tiềm năng đặc biệt cũng hiếm thôi.

Chuyện thứ ba, hơi lạ, là công an mình mạnh tay lắm. Giờ bị bắt vào đồn là nơm nớp mất mạng chứ không đùa. Mấy hôm trước, 29/7/2014, Bộ Công an vừa phải ban hành thông tư về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Ngoài các điều cấm điều tra viên như không ăn uống nhận quà, không nhờ vả, sách nhiễu hoặc cầu lợi đối với bị can, người bị tạm giữ, thân nhân của họ và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan, còn nghiêm cấm bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào, vì lâu nay các chú công an cũng dễ quá tay. Nghi can có khi vô tội cũng phải nhận tội vì đau quá mà nhận cho xong. Cái tay bác sĩ này kể ra cũng ngoan cố, nếu quả thật cái xác tìm thấy được coi là xác chị Huyền, thì tình tiết có bê tông trong bọc đựng xác sao không khai ra ngay để có phương án tìm sớm hơn...

Chuyện quán nước vỉa hè chán thế đấy. Tháng 7, sắp rằm xá tội vong nhân. Trên phố đã thấy đầy nhà bày lễ cúng vong, hóa vàng. Cả tuần mưa sùi sụt về đêm, buồn bã nghe những chuyện lương hưu có thể sắp giảm sau khi tính theo cách mới, chuyện bên chùa Bồ Đề, đám trẻ bị bỏ rơi hóa ra có thể bán bán mua mua, một đứa trẻ mới biết là đã bị bán và đã chết. Nghe mà nẫu cả người!

Các ông cứ nói sư, nói chùa... Tôi chẳng dám nói gì vì chưa biết thật rõ. Nhưng tôi nghĩ các bà mẹ ông bố nào đem con vứt vào chùa rồi mặc kệ đứa trẻ sống thế nào, lớn ra sao... mới cần lên án trước tiên.

Trời lại sắp mưa. Câu chuyện sáng nay trong quán nước chè buồn quá thể. Thôi, sắp rằm rồi, lạy Giời cho mau qua tháng cô hồn!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm