Người Việt nhịn ‘hai tô hủ tíu gõ’ để mua một cuốn sách

19/12/2016 14:35 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đã cho biết như thế vào chiều 18/12 tại Đường sách TP.HCM trong cuộc tọa đàm ‘Những xu hướng trong xuất bản’.

Trong thời buổi các phương tiện kỹ thuật số đang phổ quát, thì có lẽ người đọc cũng sẽ chọn sách điện tử (eBook) hơn là sách giấy truyền thống? Thế nhưng, số liệu từ ông Lê Hoàng cho hay: “eBook ở Việt Nam hiện nay chỉ chiếm 0,5% thị trường sách, trong khi đó ở khu vực Đông Nam Á khoảng 3% và nhiều nhất là ở Mỹ 28%”.


Nhà báo Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

Như vậy, sách giấy tại Việt Nam vẫn là thị trường chính của giới xuất bản. Thống kê năm 2015, sách giấy tăng 11% so với năm 2014. Và trong 6 tháng đầu năm 2016, sách giấy phát hành tại hai hệ thống lớn là Fahasa và Phương Nam tăng hơn 20%.

Những con số này trông khả quan là vậy, thế nhưng sách giáo khoa và sách tham khảo trong nhà trường lại chiếm đến 80% số lượng sách được bán. “Như vậy, nếu loại ra 80% lượng sách giáo khoa và sách tham khảo này, thì mỗi người Việt chỉ đọc cỡ một cuốn sách trong một năm”.


Một buổi ra mắt sách tại Đường sách TP.HCM rất đông người tham dự nhưng sẽ có bao nhiêu người mua sách?

Ông Lê Hoàng đưa ra con số cụ thể: một người Việt Nam chi khoảng 2 USD mua sách mỗi năm, trong khi đó người Trung Quốc chi 10 USD và nhiều nước phát triển chi lên đến 200 USD để mua sách hàng năm”.

Với 2 USD hiện nay, người Việt chỉ cần nhịn “hai tô hủ tíu gõ” – món ăn bình dân phổ biến ở Sài Gòn có giá khoảng 20 ngàn đồng/tô - là có thể nua sách. Nhưng có bao nhiêu người Việt nhịn “hai tô hủ tíu gõ” để mua sách là điều đáng suy ngẫm?!

Trạc Tuyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm