Người mẹ rao bán tim: Lý lẽ của trái tim

20/12/2016 13:48 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chị Trần Thị Hoa (27 tuổi) ở Bình Thuận đã rao bán tim để mong có tiền chữa trị cho con mình đang mắc căn bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Theo lời kể của chị Hoa, tình hình sức khỏe của con trai 7 tuổi của chị đang diễn biến xấu.

Và, chị đã không còn tiền để tiếp tục nuôi con bệnh cũng như thực hiện ca phẫu thuật ghép tế bào gốc cho đứa trẻ. Chị Hoa mong muốn tích lũy 600 triệu từ việc bán tim, vừa đủ số tiền thực hiện ca phẫu thuật. Có nghĩa, chị bán đi cả mạng sống.

Câu chuyện ấy lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Và, liên tiếp những thắc mắc được đặt ra quanh nó.

Chẳng hạn, việc bán nội tạng là bất hợp pháp, chị Hoa không thể bán tim của mình. Thêm nữa, khi ca mổ thành công, tiền đâu để tiếp tục chăm sóc cho em hậu phẫu? Rồi, dù tất cả các khe cửa hẹp trên, em bé đều "lách qua", vậy ai sẽ là người chăm sóc cháu sau này?


Chị Trần Thị Hoa - người mẹ rao bán tim để mong có tiền chữa bệnh cho con. Ảnh chụp từ clip

Những lời băn khoăn đều có lý riêng. Nhưng, cũng phải nói rằng: dự định của người mẹ ấy xuất phát từ những mong ước hết sức chân thành, từ đáy lòng. Đó là lý lẽ của trái tim người mẹ.

Bởi với một người mẹ, việc đầu tiên để con lớn khôn trưởng thành phải là giúp con còn sống. Còn sống là còn cơ hội. Phải qua bước 1 đã rồi mới mong bước 2, bước 3.

Cháu bé phải có tiền thực hiện ca mổ mới dám mong cơ hội để ca mổ thành công và khôn lớn. Đó có thể là suy nghĩ trong cơn bĩ cực.

Và, tình mẫu tử là điều thiêng liêng nhất trong cuộc sống, nên người mẹ cũng rất có thể đã mong ước vượt qua mọi lằn ranh giới hạn của xã hội và luật pháp, khi tình cảm này bị đặt vào thế ngặt nghèo.

***

Dù độ chân xác của câu chuyện thế nào, tôi tin nó vẫn có ích cho chúng ta - khi các bạn được khơi gợi những suy nghĩ về tình mẫu tử trong cuộc sống hàng ngày.

Tình mẫu tử đã thể hiện khi người mẹ nhảy xuống giếng cứu con rồi cũng thiệt mạng cùng con giữa tháng vừa rồi. Tình mẫu tử cũng thể hiện thiêng liêng khi người mẹ từ chối điều trị ung thư để giữ lại con... Vô vàn câu chuyện đã xác thực khẳng định rõ một điều: kề cận cái chết, người mẹ sẵn sàng hi sinh cả tính mạng mình vì con.

Tuy nhiên, những câu chuyện cổ tích buồn về tình mẫu tử này chỉ xảy ra lúc nghịch cảnh đặt mẹ con vào lựa chọn sống còn. Nhưng, trong cuộc sống bình thường, nhịp sống vội vã khiến tình cảm thiêng liêng này đôi khi bị khuất lấp.

Từ bé lớn lên trong yêu thương, nhiều lúc chúng ta coi sự hi sinh vô điều kiện của mẹ là điều mặc nhiên, từ chuyện mang nặng đẻ đau, chuyện nuôi ăn học, tới chuyện li ti như nấu cơm, dọn nhà...

Hơn thế, ai trong chúng ta cũng thấy phần nào phảng phất hình ảnh mẹ mình trong những người mẹ hi sinh tính mạng để cứu con kia. Nên, khi theo dõi dòng thông tin, chúng ta đừng quá quan tâm tới việc phản biện câu chuyện của người khác, mà hãy nghĩ về những tình cảm thiêng liêng giữa nhịp sống xô bồ, đối với mình.

Và, đừng bao giờ nhắc đi nhắc lại điệp khúc "con bận lắm" mỗi khi mẹ gọi về bên mâm cơm. Đừng bao giờ quên mẹ khi vít ga xe lên tốc độ cao. Đừng bao giờ quên mẹ khi ngậm điếu thuốc, cầm ly bia rượu. Hình hài mẹ ban, sức khỏe mẹ chăm, nếu chưa báo đáp được gì mẹ, chí ít, chúng ta cũng đừng tàn nhẫn phá hoại những điều mẹ đã dành cho.

Câu chuyện mẹ bán tim vẫn chưa dừng lại. Bởi tình mẫu tử thiêng liêng là điều muôn đời đúng, trong trái tim của tất cả những người mẹ của chúng ta.


Chia sẻ của người mẹ muốn bán tim cứu con trai bị bệnh

Mỹ Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm