Nghĩa vụ

28/11/2013 09:33 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần vừa rồi vẫn nhiều chuyện để ồn, nhưng ồn nhất là chuyện: Bộ Quốc phòng cùng Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã bàn bạc và ủng hộ phương án cho phép thanh niên đủ tiêu chuẩn mà không phải nhập ngũ thực hiện “nghĩa vụ thay thế”. Có thể là từ nay, vô số cô cậu được nộp tiền để khỏi đi nghĩa vụ quân sự.

Phản ứng trên mạng khá là dữ dội. Một số phát ngôn gay gắt đọc xong muốn khóc: “Máu người nghèo đỏ hơn hay sao?”, “Lòng yêu nước tính bao nhiêu là đủ?”, “Nộp tiền để không thực hiện nghĩa vụ thì chẳng hóa ra việc gì cũng có thể giải quyết bằng tiền”... Tóm lại, một phần dư luận cho rằng sắp tới có chuyện không có tiền nộp thì sẽ đi bộ đội. Bộ đội như thế sẽ toàn con nhà nghèo. Lũ thanh niên con nhà giàu tha hồ ăn chơi bằng tiền bố mẹ mà không có ngày vào bộ đội...

Lạ nhỉ ông nhỉ? Bà hàng nước bảo N. Có phải cứ đi nghĩa vụ là tất cả vào bộ đội đâu, mà có phải cứ vào bộ đội là đi đánh nhau đổ xương đổ máu ngay đâu? Tôi cứ nghĩ đến bọn thanh niên choai choai trong khu phố mình, đến tuổi đi nghĩa vụ thì 10 cháu được gọi, mấy cháu nhập ngũ? Nói chung là cũng chạy, chạy nhiều cách, đứa đi học, đứa đi lao động tận đẩu tận đâu..., hoãn hoặc miễn nghĩa vụ cũng nhiều mà. Mấy tháng trước, có cháu học sinh đỗ thủ khoa trường y có giấy gọi nhập ngũ, người ta cũng ý kiến dữ dội quá thể để cháu được đi học. Giờ lại nói rất hăng để thanh niên nào đến tuổi cũng phải đi cả, không trừ ai, không được nộp tiền là sao? Đằng nào cũng “lách” thì nộp tiền chính đáng chẳng hơn à?

N. cũng chẳng biết nói thế nào, đã là công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân, trách nhiệm đối với Tổ quốc là không thể không làm. Nhưng nghĩa vụ với Tổ quốc bao gồm cả nghĩa vụ công an nhân dân và nghĩa vụ dân quân tự vệ có thời hạn. Đó cũng là nghĩa vụ, ai thực hiện những nghĩa vụ ấy sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nữa. Thanh niên đến tuổi đi nghĩa vụ thì đông, nếu nhập ngũ cả thì xã hội nhiều màu áo xanh lắm. Thế nên ai cũng biết, đến tuổi nghĩa vụ, nếu không phải lúc đất nước cần tất cả thanh niên sẵn sàng lên đường chiến đấu như thế hệ cha ông ngày xưa, thì có một số khá đông thanh niên không vào bộ đội, cũng theo pháp luật mà không vào. Nghĩa vụ thay thế sẽ dành cho cô cậu nào đủ tiêu chuẩn mà không đi bộ đội thì phải đóng một khoản tiền nhất định. Phải cái, từ trước đến giờ không ai nghĩ đến chuyện phải nộp tiền (chỉ nghĩ đến chuyện phải chạy tiền) để hoãn hay miễn nghĩa vụ, nên cái việc nộp tiền nói ra hơi thẳng thế này khiến người nghe thấy có điều gì không ổn.

Không ổn, có lẽ là bởi, nói đến tiền là nói đến một vấn đề nhạy cảm lắm vào giai đoạn này. Phí nào cũng tăng, từ phí cầu đường, phí trông xe đến phí vỉa hè (nỗi lo thường trực của bà chủ quán nước chè). Nên việc phải chi tiền ở bất cứ đâu đâm ra thành một nỗi ám ảnh. Kể cả cái nhà vệ sinh giá khủng trên tỷ đồng sắp xây, người ta cũng còn e ngại rằng xây xong, xịn thế, phí mỗi lần vệ sinh chắc cũng đắt đỏ tương xứng, có khi người nghèo chẳng dám vào, lại tìm chỗ loanh quanh để “giải quyết”...

Giờ còn đợi Quốc hội thông qua, đã quyết đâu mà bàn tán, một người khách nói vậy. Có bàn thì bàn các vụ án oan sai gần đây. Những người trong cuộc chắc chắn sẽ phải có nghĩa vụ trả lời công luận đâu là sự thật. Không có nghĩa vụ thay thế, hay là thay thế nghĩa vụ, bằng tiền.

Ờ, mà sẽ có một bộ phận không nhỏ rất muốn thay thế nghĩa vụ, mọi nghĩa vụ, bằng tiền!
Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm