Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống

16/04/2012 15:39 GMT+7


(TT&VH) - Tận hưởng cuộc sống là từ không mấy phù hợp, khi xung quanh chúng ta: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá cả tiếp tục tăng, hàng nghìn công ty giải thể, rồi người người chen nhau làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Chúng ta bảo nhau, ai chả muốn tận hưởng cuộc sống, nhưng muốn thế phải có điều kiện! Không sai, nhưng chúng ta còn thấy trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều bi kịch “người giàu cũng khóc”. Nghĩa là những người có đầy đủ điều kiện tiền bạc, thời gian, sức khỏe... để sống hạnh phúc nhưng luôn cảm thấy buồn chán, bế tắc, bất hạnh. Vấn đề là họ chưa thực sự tận hưởng cuộc sống hay chưa biết cách tận hưởng? Có lẽ cả hai.

1. Anh bạn tôi sau một thời gian làm bất động sản, tiền dắt đầy lưng, bỗng một ngày cho mình “nghỉ hưu”. Anh đi du lịch khắp đất nước, chỗ nào đánh hơi có cảnh đẹp, cảnh lạ, ít người đặt chân tới là lên đường. Anh khiến bạn bè ghen tị vì trong khi họ cặm cụi làm việc thì anh phởn phơ tận hưởng thú vui cuộc đời. Nhưng anh lại than với tôi: Chán! Cái là cái hay những chỗ mình đi xêm xêm nhau tất, chỉ ồ, à được một lúc rồi thôi. Nhiều khi vít ba lô lên vai bắt đầu hành trình tiếp theo mà lòng tự hỏi lòng đi để làm gì?

Bạn tôi chắc chắn chưa thực sự tận hưởng và cũng chưa biết cách tận hưởng cuộc sống. Những chuyến đi của anh vốn là mơ ước của nhiều người nhưng với anh như là bắt buộc. Thay vì cầm tay lái xe máy, rồ ga theo những đoạn đường rừng ngoắt ngoéo để thử cảm giác mạo hiểm lạnh sống lưng, anh đi bằng ô tô điều hòa mát lạnh, có người cầm lái, an toàn như ngồi trong phòng lạnh. Thay vì dậy sớm đón bình minh trên đồi núi, tận hưởng sự kỳ diệu của tự nhiên, anh vùi vào giấc ngủ mê man mùi rượu và thịt thú rừng sau những buổi nhậu trắng đêm. Thay vì thưởng thức món ăn ở nơi mình đến, anh ăn như là trả bữa. Ngày mấy bữa ăn, bữa nào cũng “bét nhè” đến nỗi chả còn thấy ngon là gì. Sau cùng, thay vì đi để thư giãn tinh thần, sẵn sàng tâm thế cho mọi việc khi trở về thì anh đi triền miên từ tuần này sang tháng khác, đi chỉ để đi. Kết quả là anh lạc lối! Bởi xét cho cùng, mục đích của mọi chuyến đi, mọi sự tận hưởng là làm cho bản thân thoải mái, vui vẻ, khỏe mạnh để sống tốt hơn, đẹp hơn chứ không phải rời xa hay bỏ mặc cuộc sống.

Cảnh trong phim Sống đẹp

2. Người khác có thể không gặp phải lỗi như bạn tôi. Bởi mỗi người có cuộc sống với điều kiện, hoàn cảnh, sở thích khác nhau nên cách tận hưởng cuộc sống cũng sẽ khác nhau. Vậy không cần có thật nhiều tiền, thật rảnh rỗi ta mới nghĩ đến việc tận hưởng. Cũng không phải đi thật xa, đi thật nhiều mới là cách hưởng thụ đích thực.

Chọn cho mình một đĩa nhạc yêu thích, để tâm hồn bay bổng theo giai điệu bài hát vào một ngày đẹp trời là bạn đang hưởng thụ cuộc sống bằng âm nhạc. Xem một vở kịch, hòa vào không khí của nhà hát, theo dõi một câu chuyện được diễn trên sân khấu với diễn viên, âm nhạc, ánh sáng, bối cảnh hiện hữu thật nhất, bạn sẽ thấy vở kịch đó thực sự sinh động và thuyết phục.

Hay đến phòng tranh, nơi mà trước nay bạn nghĩ mình là dân ngoại đạo chả vào làm gì, biết đâu vào mất tiền? Biết đâu bị đuổi vì “không phận sự miễn vào”? Biết đâu xem xong chả hiểu?... Hãy gạt bỏ tất cả những băn khoăn trên để rủ ai đó đến một triển lãm nghệ thuật, vào tham quan bảo tàng, đến một phòng tranh... Với sự thoải mái, hồn nhiên trong tâm hồn, bạn tha hồ ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật. Bạn sẽ thấy hóa ra nghệ thuật rất gần với cuộc sống và cảm xúc của con người chứ không phải thứ gì đó... trên trời.

Hay đọc một quyển truyện mà dân tình đang xôn xao bàn tán để hiểu tại sao những trang sách có sức hút lạ lùng, tại sao có những con người dành cả cuộc đời cho nghiệp sách.

Mời bạn đọc theo dõi loạt phim ngắn về văn hóa, ứng xử trong chương trình truyền hình Sống đẹp, phát chính vào lúc 20g hàng ngày trên kênh VTV1, phát lại vào 17g53 trên kênh VTV3.

Hoặc đến rạp xem phim, đi nghe hòa nhạc, xem biểu diễn...

Nếu còn có những băn khoăn tại sao ta thấy tẻ nhạt, công việc sao nhiều áp lực, cuộc sống bao giờ hết khó khăn... thì đó là lúc bạn cần dành cho bản thân một sự hưởng thụ. Nghệ thuật sẽ là một cách thú vị và cần thiết để bạn thư giãn và khởi động tinh thần cho một cuộc sống tốt đẹp hơn!

Khang Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm