Ngẫm ngợi cuối tuần: Tình yêu và hạnh phúc

21/03/2015 08:11 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - LTS: Kể từ năm 2013, Liên hợp quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới. Ngày Hạnh phúc không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho người người. Thể thao&Văn hóa (TTXVN) giới thiệu bài viết ngắn, đáng suy ngẫm của Họa sĩ Đỗ Đức về chủ đề này.

Có một câu chuyện tôi đọc từ rất lâu.

Rất nhớ.

Chuyện là thế này:

“Ở xứ sở xa xôi

Làng nọ

Một ông già yêu cô gái trẻ

Rất trẻ

Cô gái ấy cũng yêu ông tha thiết

Họ yêu nhau và đến với nhau

Nhưng dân làng nghĩ khác.

Dần dà

Ông và cô gái kia đều bị cả làng xa lánh và chê bai

Cả một làng đầy lời đàm tiếu

Đến nỗi một ngày kia họ phải dắt nhau bỏ làng ra đi vì không chịu được lời lẽ  độc ác chĩa vào mình.

Thời gian trôi

Hơn 20 năm sau họ quay lại làng xưa,

dắt theo đàn con

Thì ngôi làng không còn ai nữa. Tất cả  đã chết!

Họ đứng trên ngôi làng nay chỉ còn là mảnh đất hoang vu mà lòng buồn da diết”.

Mấy chục năm sau tôi mới hiểu ra hàm ý sâu xa của nhà văn. Ông ấy muốn nhắc cho mọi người rằng chỉ có tình yêu mới có hạnh phúc. Chỉ có tình yêu mới trường cửu. Người dân làng ông sống quá lý trí, quá khuôn bó vào những cái gọi là nề nếp họ tự sắp đặt ra mà quên rằng: Cuộc đời còn có tình yêu. Tình yêu mới là cái cốt của cuộc sống. Chỉ có tình yêu là vĩnh hằng.

Còn tất cả đều phải ra đi.

Câu chuyện quá sâu sắc!

Bài và ảnh minh họa: Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm