Ngẫm ngợi Cuối tuần: Sống "treo"

16/09/2012 08:27 GMT+7


(TT&VH) - 1. Tôi làm việc ở một cơ quan trên 30 năm. 30 năm ấy có một lần sáp nhập, một lần tách ra, và còn lại thời gian dài dằng dặc lần thì nghe sắp giải tán, lần thì nghe sắp chuyển cơ quan chủ quản khác, còn lại thì có thể lại sáp nhập, có thể xóa sổ! Nghĩa là lúc nào cũng bị rình rập cho “treo”.

Ba mươi năm cơ quan luôn luôn bị treo trong các dự định của cấp trên. Làm việc trong hoàn cảnh treo như thế cho đến khi về hưu và bây giờ cơ quan tôi vẫn y như cũ, chẳng có chút thay đổi gì… Không biết bây giờ đã thoát cảnh “treo” chưa(?)

Ai từng tha thiết với công việc mới thấy cảnh làm việc tạm bợ trong những dự định treo như thế tác hại như thế nào đến tâm lí cán bộ. Người làm việc thì ai cũng biết thế, chỉ cấp trên không biết. Dưới mắt bộ chủ quản, cơ quan thuộc cấp như quân cờ trong cái bàn cờ của họ. Nhấc lên đặt xuống, để đâu, giao cho ai quản lí là việc mấy anh quân sư của bộ.

2. Giờ thì mới biết việc “treo” và lâu lâu lại nhắc lại ấy không phải là cá biệt gì trong cuộc sống hôm nay.

Dự án treo thì đầy ra rồi, cả nước biết. Ruộng đất thu rồi bỏ đấy, “treo”  chờ thời hoặc “treo” xí chỗ của ai thì nhiều người đã rõ. Bao nhiêu con người bị khổ về  những thứ “treo” như vậy.

Đây là ví dụ gần nhất về chuyện treo.

Cái công viên lớn nhất thủ đô đã từng có dự án xẻ thịt là khách sạn. May mà chính quyền nghe phản ứng xã hội đã kịp dừng. Sau đấy lại nghe đến dự án đào hầm dưới nền công viên xây chỗ gửi xe ô tô… Bị nhiều ý kiến cản lại.  Việc tạm yên được ít thời gian, thì bây giờ lại rộ lên dự án như xưa, vẫn là khoét lòng đất công viên xây hầm làm chỗ chứa xe. Lần này có vẻ tự tin lắm.

Hóa ra ra công viên của chung Thủ đô  mấy chục năm nay vẫn liên tục được nằm trong tầm ngắm của những người làm dự án. Họ vẫn nấp nom chờ thời, chờ người hợp gu ủng hộ. Công viên sống “treo” trong sự rình rập của một số người làm dự án.

Lâu lâu lại nghe “treo”.

Chúng ta đang làm con tin cho cuộc sống “treo” hết chỗ này đến chỗ khác. Còn tiếp tục sống “treo” như thế này đến bao giờ?

Đỗ Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm