Ngẫm ngợi cuối tuần: Phản biện từ thiên nhiên

30/05/2015 13:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Nắng nóng thì năm nào cũng giống nhau. Nhưng năm nay nắng nóng có vẻ tăng bội phần.

Một phần do khô hạn kéo dài.

Một phần do thời tiết năm nay nóng sớm.

Mực nước hồ Tây của Hà Nội tụt đến gần nửa mét. Nhìn ngấn nước đánh dấu trên bờ kè là thấy ngay độ nguy hiểm. Tính ra hồ mất hàng triệu mét khối. Một số chỗ góc hồ cạn trơ. Chắc phải vài ba trận mưa rào, mỗi trận phải kéo dăm bảy giờ thì mới giải khát được cho hồ Tây.

Bao giờ trời mới mưa đây?

Nóng, lại khiến nhớ đến nước và bóng cây.

Ngày bé mẹ bảo:

- Cây si, cây nhội là lắm ma. Chơi đâu thì cũng cứ nên tránh hai chỗ đó.

- Sao mẹ biết? - tôi hỏi.

Bà bảo:

- Con đứng dưới gốc si gốc nhội thấy lạnh không. Là các vong ám đấy.

Nghe đã thấy rùng mình!

Qủa tình có khác thật.

Mùa hè thì mát rượi.

Mùa đông thì ớn lạnh hơn dưới tán cây khác.

Lớn lên, quan sát kĩ mới thấy hai loại cây này lá xanh đen, dày, hút nhiệt nhiều hơn các loài cây khác. Ngồi dưới tán nhội tán si ngày nắng gắt không khác gì được đắm mình trong bồn nước mát vô hình.

Mấy hôm nay có việc đi qua phố nguyễn Chí Thanh, không gian thấy nóng hôi hổi. Hai tay đặt trên trên ghi - đông xe máy, xe đang chuyển động mà vẫn có cảm giác bị hơ lửa bỏng rát ở cái lò than đâu đó quanh người.

Con phố dài, nhưng đến đoạn gần cầu vượt trơ trọi không một bóng cây.

Nhiều lúc ngồi nghĩ lẩn thẩn.

Thiên nhiên không giống con người, nó không tranh luận. Cắt của thiên nhiên bao nhiêu mét thảm xanh thì nó trả lại cho con người bấy nhiêu khối nhiệt. Đó là cuộc phê bình gay gắt nhất mà chẳng có gì biện hộ.

2. Những ngày nắng lửa như mấy hôm nay khiến ta lại nhớ rừng, nhớ suối.

Nóng thì có lạnh giảm nhiệt. Có lửa thì có nước chế ngự. Có nắng, thì có cây xanh tỏa bóng mát. Nước làm tắt lửa khi cấp thời, còn cây xanh thì điều hòa cái nóng theo từng cấp độ. Thiên nhiên cũng có lối phản biện của thiên nhiên mạnh yếu khác nhau cho phù hợp với mọi hoàn cảnh và luôn luôn đem lại hiệu quả.

Đôi lúc ngồi nghĩ, sao con người phải cãi nhau nhiều. Sao không nhìn thiên nhiên mà sống. Cách phản biện của thiên nhiên hòa nhã mà rất minh bạch. Nó chỉ ra rằng, nếu không có phản biện cuộc sống sẽ chấm hết!

Bài và ảnh minh họa: Đỗ Đức (Họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm