Miếng tồi tàn

22/02/2013 13:54 GMT+7

Vừa qua, có một học sinh lớp 7 tại huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), sau khi nhặt được một chiếc ví chứa tài sản gần 30 triệu đồng đã chủ động trả lại người mất.

- Thế là tốt. Chắc chắn sẽ được nêu gương sáng dài dài.

- Đáng nói là hoàn cảnh gia đình em này khá khó khăn, chứ chẳng dư dả gì.

- Lại càng đáng quý. Không vì món lợi trước mắt mà đánh mất lương tri. Chẳng bù với…

- Với một số người lớn phải không? Ra đường, người ta bị cướp, chẳng những không giúp đỡ, an ủi mà lại còn nhảy vào hôi của, mặc cho nạn nhân khóc lóc kêu gào. Bây giờ là rõ nhất này, cứ vào các đền chùa, lễ hội… có khối người lớn đang tranh giành "lộc"...

- Ê mặt nhất là đi nước ngoài, khi ăn buffet, nhiều người Việt toàn giành giật, vơ hết món ngon về mình. Bảo là "nhục quốc thể" có quá không?

- Ông nói cũng đúng. Nhưng đang bàn chuyện em bé nhặt được tiền lại bẻ sang chuyện người Việt ăn uống khi du lịch nước ngoài. Có lạc đề quá không?

- Miếng ăn là miếng tồi tàn. Nói về miếng tồi tàn, cũng là tôn vinh cử chỉ của em học sinh kia vậy.

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm