Mặc tục

21/07/2013 06:01 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một quán cơm bụi, cô bé phục vụ thoăn thoắt bưng cơm, dẹp bát đĩa đã dùng, lau bàn, nghe khách gọi món... với chiếc áo thun có dòng chữ rất đặc biệt: “You’ll never f*ck alone”. Chiếc áo của cô khiến mấy phụ nữ ái ngại còn các anh thì kín đáo bình phẩm và cười.

Cô bé chẳng quan tâm đến những ánh nhìn ái ngại hay những nụ cười ấy, vẫn thoăn thoắt làm công việc của mình. Khi cô mang canh đến cho hai người khách nữ, một chị níu cô lại hỏi: “Em mua áo này ở đâu?”. Cô rất tự hào khoe: “Em được một người bạn làm ở cửa hàng in áo thun tặng”. “Vậy em có hiểu dòng chữ này là gì không?”. Cô bé lắc đầu: “Em cũng không biết nữa, tiếng Anh mà”. Nói rồi cô đi vào bếp, bà chủ quán thấy vậy nói con gái bà dịch cho cô phục vụ bàn nghĩa của dòng chữ trên áo, cô bé đỏ mặt và đứng mãi trong bếp, không ra làm tiếp công việc của mình nữa dù khách vào quán ngày càng đông.

Dòng chữ trên chiếc áo của cô bé ở quán cơm làm tôi nhớ đến cái mũ của một hoa hậu mà theo thông tin trên báo thì nàng là người học giỏi và “tiếng Anh đầy mình”, được cả học bổng của một trường đại học sử dụng tiếng Anh để giảng dạy ở TP.HCM. Chiếc mũ đó cũng in dõng dạc hàng chữ: “Comme des fuckdown”. À, nàng thật sành điệu với mốt mặc đồ có in slogan nhái tên các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thành những câu chửi mà giới trẻ phương Tây hay các “ồ-ní, ộp-pa” Hàn Quốc đang rất ưa chuộng. Chỉ có điều, nàng là hoa hậu Việt Nam và đang trên đường đi dự một liên hoan phim quốc tế danh tiếng.

Nhưng hoa hậu này cũng chẳng phải cá biệt, mấy tháng trước, trên sóng truyền hình quốc gia, một hotgirl đình đám từ đất Hà thành cũng thản nhiên xuất hiện với nguyên một cây “Comme des fuckdown” gồm cả mũ và áo khi đến dự cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ với tư cách khách mời ngôi sao. Hotgirl này nghe nói đã được kết nạp Đảng từ năm 20 tuổi vì có thành tích học tập tốt. 



Còn mới đây, cô hoa hậu các dân tộc vốn nổi tiếng là ngoan hiền và luôn có mẹ kèm cặp, sàng lọc “xô - chậu” để đảm bảo con gái luôn giữ được thanh danh nề nếp cũng nổi loạn với hình ảnh hippy quần áo thể thao tóc luống cày. Sành điệu hơn khi bên cạnh cô là một anh Tây đội cái mũ có dòng chữ rất thẳng thắn và gọn lỏn: “Fuck”. Nghe nói cô và mấy anh chị Tây chụp ảnh để quảng cáo cho một cửa hàng chuyên bán đồ nhập khẩu, và những bức ảnh này cũng thản nhiên xuất hiện trên những trang báo điện tử.

Tháng trước, Quốc hội họp bàn dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã đưa ra quy định xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng với những người có lời nói hoặc cử chỉ thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hóa nơi công cộng. Không rõ người mặc trang phục có in những lời thô thiển, tục tĩu ở nơi công cộng (ở quán cơm, trên báo, truyền hình) có bị phạt không?


Khải Linh (Kiểm toán viên)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm