Lời nhắn gửi tới ai còn nghi ngờ giọng hát Uyên Linh

30/12/2010 13:57 GMT+7

(TT&VH Online) - Vâng, Tôi muốn gửi lời nhắn đến những ai còn nghi ngờ, còn muốn soi tìm tì vết ở tiếng hát này.

Tôi tôn trọng ý kiến riêng của những ai đấy không thỏa mãn về đánh giá của BGK và khán giả dành cho giọng hát đoạt giải Vietnam Idol 2010. Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên về những nhận xét của nhiều người khi cho rằng giọng của Uyên Linh: “Bình thường thôi”, "chỉ là hiệu ứng dây chuyền nhờ sự bùng phát của các mạng xã hội, chứ chưa phải là những gì thực chất”; “Cái lửa của Uyên Linh là… đốt từ bên ngoài và do những người xung quanh đốt tiếp cô ấy", “Cô ấy không phải là người hát quá xuất chúng nhưng cô ấy thông minh".v.v...


Uyên Linh khiến khán giả xúc động khi thể hiện ca khúc "Chỉ là giấc mơ"

Với tư cách là một ca sỹ lâu năm trong nghề, tôi chỉ muốn hỏi và chia sẻ vài điều với những người đang nêu vấn đề ở trên:

1. Uyên Linh "hát bình thường" là do chất giọng bình thường, hay cách hát bình thường?

2. Dựa vào đâu để cho rằng Uyên Linh hát nhờ "Lửa" của bên ngoài?

3. Hãy nêu tên một vài ca sĩ có chất giọng không xuất sắc đã có thành công lớn trong sự nghiệp ca hát nhờ sự thông minh của mình?

Tôi trộm nghĩ, nếu người có chất giọng bình thường thì hát sẽ mờ, sắc thái không rõ, không hút âm ("ăn" micro) do dãy tần số của âm thanh nói cũng như hát của họ bị hẹp. Thử nghe lại Uyên Linh song ca với đàn chị Mỹ Linh trong ca khúc I believe I can fly của R. Kelly, chúng ta sẽ thấy Uyên Linh hát thật thong dong nhưng nội lực của giọng hát cô ấy lại mạnh mẽ lưu chuyển đầy khắp khán phòng, thậm chí khi nghe lại qua màn ảnh nhỏ cảm nhận này vẫn còn. Chính điều này đã tác động đến BGK và khán giả tại khán phòng cũng như khán giả trước màn ảnh và đó là "Lửa" mà các bạn nhắc đến. Một người nào đó đã nói "Không ai có thể cho điều mà họ không có". Đây cũng là câu trả lời cho ý nghĩ Uyên Linh hát xuất sắc là nhờ vào sự thông mình. Và cũng xin nói thêm rằng, sự thông mình chỉ hỗ trợ cho giọng hát có nội lực thật sự mà thôi.

Tôi đồng ý với tác giả Hải Diệp trong bài viết "Chọn Uyên Linh: Cả BGK và khán giả đều gà mờ" khi viết: "Chẳng phải nghệ thuật ca hát là phải hát sao truyền được tình cảm đến trái tim người nghe? Uyên Linh đã làm được như vậy. Và khán giả, có thể số đông không có đầy đủ kiến thức âm nhạc nhưng họ vẫn đủ khả năng nhận biết người nào hát hay, biết giọng ca nào làm họ xúc động.

... Chặng đường phía trước còn dài, hãy tin tưởng ở người trẻ mà chúng ta đã đưa lên vị trí “Thần tượng”.

Sắp bước qua năm mới 2011, ước mong mọi người hãy hỗ trợ cho Uyên Linh để nền âm nhạc Việt Nam ngày mai có thêm niềm vui.

Sài gòn, 2h30 ngày 29/12/2010

Ca sĩ/Nhạc sĩ Khắc Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm