'Không lẽ Hội đồng xét tặng danh hiệu lại có nhiều người vô cảm đến thế'

20/04/2013 08:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Phát ngôn hành động ấn tượng tuần qua:

0,8 : Là số cuốn sách trung bình mỗi người Việt Nam đọc trong 1 năm (tức là chưa được 1 cuốn sách/năm)- Thống kê của các thư viện gửi về Bộ VH-TT&DL

0 : Là số cuốn sách nông dân Việt Nam đọc trong 1 năm- khảo sát ăm 2011 của dự án Sách hoá nông thôn.

20.000 đồng: Là số tiền các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An trả cho dịch vụ leo thang trèo vào sân Vinh để xem đội nhà thi đấu hôm 14/4 vừa qua

90% người đồng tính cảm thấy xã hội có thái độ tiêu cực với người đồng tính, từ đó 86% số này phải che giấu chuyện tính dục của mình. Trong 1.800 người đồng tính tham gia khảo sát, 20% nói họ đã mất bạn, 15% bị gia đình la mắng, 6,5% mất việc, 4,5% bị đánh và 4,1% bị đuổi ra khỏi nhà. Bộ Y tế vừa đề xuất sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình, cho phép kết hôn đồng tính vì đó là quyền được sống thực với những gì mình có - quyền con người.

Không lẽ Hội đồng xét tặng danh hiệu lại có nhiều người vô cảm đến thế- nghệ sĩ Quyền Linh bày tỏ quan điểm khi chứng kiến những ngày qua nhiều bạn trẻ lập fanpace, làm clip tưởng nhớ nghệ sĩ Văn Hiệp cũng như chứng kiến các nghệ sĩ phải cùng ký tên vào đơn đề nghị truy tặng danh hiệu NSƯT cho “Ông trưởng thôn”. 40 năm lao động nghệ thuật, nghệ sĩ Văn Hiệp không đủ huy chương (!) để được xét duyệt danh hiệu NSƯT hay NSND.

NSND Khải Hưng vận động xin chữ ký để xét danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm