Không được quên Quảng Ninh!

30/07/2015 05:09 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Quảng Ninh đang trải qua đợt lụt lớn nhất từ 40 năm qua. Hậu quả để lại cho đến lúc này là 18 người chết và 6 người mất tích. Con số thiệt hại vẫn có thể tiếp tục gia tăng. Ở nhiều khu dân cư nước đã ngập lên tới 3 mét, khiến nhiều nơi bị cô lập.

Người dân, chính quyền địa phương đang oằn mình chống chọi trong trận lụt kỷ lục. Quân đội cũng đã vào cuộc với xe đặc chủng để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Các lực lượng biên phòng, hải quân cũng được điều động tới những vùng tâm lũ để cứu hộ. Có thể nói, cả tỉnh Quảng Ninh lúc này như một chiến trường lớn trong cuộc chiến giữa sức người và sức thiên nhiên.

Không chỉ cố sức chống chọi với thiên tai, Quảng Ninh còn đang gồng mình trên các diễn đàn truyền thông để cảm thấy không đơn độc. Trên trang Fanpage Facebook “Nụ cười Hạ Long” (trang Facebook được nhiều người biết tới khi các quan chức cấp cao nhất của tỉnh Quảng Ninh xuất hiện thân thiện trong 1 clip kêu gọi mọi người tới du lịch Hạ Long) đã đăng những dòng tin với thông điệp “Pray for Quảng Ninh” (Cầu nguyện cho Quảng Ninh).


Sử dụng thuyền cứu hộ các phương tiện bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập nước trên quốc lộ 18A. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Trong bài, có đoạn viết: “Quảng Ninh xinh đẹp và nổi tiếng an toàn bậc nhất. Có vịnh che chở mỗi cơn giông bão. Có núi chắn, có biển đỡ đần. Có đường sá với hệ thống thoát nước cực kỳ tốt. Chưa bao giờ, tôi thấy Hạ Long, Quảng Ninh oằn mình trong biển mênh mông dường này”.

Những dòng kêu gọi như vang vọng...

2. Bởi nhìn khắp mặt báo, các diễn đàn, các trang mạng xã hội, điều công chúng đang quan tâm lúc này không phải là Quảng Ninh. Đó là: Lệ Quyên bị phạt tiền vì cho con đi tiểu vào túi nôn trên máy bay; “nữ thổ dân 9X ngực trần” trách người phát tán hình ảnh; cổ động viên Anh bức xúc vì cổ động viên Việt Nam tung clip “đốt vé vào cửa” trận Man City gặp Tuyển Việt Nam bởi thái độ của các cầu thủ Man City...

Vô vàn nội dung được cập nhật từng phút nhưng những tin tức về Quảng Ninh trong tâm lũ lại lẻ tẻ, lạc lõng giữa xa lộ thông tin. Mưa lũ không chỉ cô lập các khu dân cư Quảng Ninh mà còn làm những nỗi đau, sự khốn khó trong cơn nguy biến của người dân tỉnh này bị cách biệt với phần đông dư luận.

Sự vô cảm tới lạnh người của dòng thác lũ thông tin đã khiến công chúng bị cuốn vào bi kịch của tình người. Những sự vụ lãng xẹt được đẩy lên cao cực điểm để thỏa mãn trí tò mò và thói quen phán xét. Những câu chuyện không đầu không cuối cũng nối dài sự chú ý của đám đông. Những tranh cãi vô bổ xuyên lục địa cũng được dịp khiến dư luận phát “sốt”.

Mấy người nhớ tới những cam go của đồng bào Quảng Ninh lúc này?

Không được quên Quảng Ninh. Quảng Ninh không đơn độc. Cầu nguyện cho Quảng Ninh. Những câu khẩu hiệu na ná thế đã là từ khóa để cộng đồng sát cánh bên nhau chống chọi với đợt thiên tai vừa qua trên thế giới.

Và đó cũng là cách người ta phát huy sức mạnh của mạng xã hội chứ không lệ thuộc nó mà cuốn theo bao thông tin vô thưởng vô phạt.

Cùng chia sẻ để tiếp sức tinh thần và nhắc nhở cộng đồng nhớ về đồng bào Quảng Ninh, tại sao không?

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm