Khi lợn ăn dưa và bò ăn chuối...

12/12/2012 07:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Từ một nền nông nghiệp lạc hậu, manh mún, đời sống ẩm thực gắn với những ngôi chợ quê nhỏ bé, với buồng chuối, quả cam,  thúng nếp cái hoa vàng, vài cặp gà ri... chúng ta đã vươn lên trở thành cường quốc nông nghiệp. Những đặc sản cà phê, lúa gạo, hạt tiêu, hạt điều, nhãn lồng, thanh long, nho Ninh Thuận đã thâm nhập được vào những thị trường khó tính trên thế giới.

Nhưng có thể nói, mỹ từ "phát triển bền vững" vẫn là một thứ gì đó tương đối xa xỉ đối với những người nông dân đang khom lưng gắng sức tạo nên hình ảnh nền nông nghiệp thịnh vượng. Có thể chỉ sau một vài mùa vụ thất bát, một nông dân điển hình làm kinh tế bỗng chốc thành... tái nghèo, nợ nần vây bủa. Có quá nhiều nguy cơ từ dịch bệnh, thiên tai và cả nhân tai đe dọa họ.

Thực tế, những người nông dân nước ta đang phải "đứng cạnh" một nền nông nghiệp khó hiểu, nơi mà những quả cam, quả táo... tươi ngon giá rẻ như bèo và để được cả tháng trời mà không hề bị thối. Nơi mà những thực phẩm thiết yếu của nền nông nghiệp phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh kì quặc về giá cả.

2. Vài ngày trước, giữa thời điểm chuẩn bị kết thúc năm cũ, đích thân Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng với ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đi thị sát tình hình nhập lậu gia cầm bẩn tại tuyến biên giới Móng Cái. Giá gà thải loại ở khu vực biên giới chỉ 10-15.000 đồng/kg, nông dân liệu có cạnh tranh được không?

Mức siêu lợi nhuận khiến thương lái ồ ạt tuồn gà thải vào Việt Nam, bất chấp sức khỏe của cộng đồng, bất chấp nông dân và các doanh nghiệp chăn nuôi "ngắc ngoải" phá sản.

3. Có một thứ nữa khiến nông dân ám ảnh không kém, đó là tin đồn. Người ta không ít lần nghe thấy những thông tin quái gở, ăn cá điêu hồng, cá kèo, cá rô đầu vuông... "bị ung thư". Để rồi, sau hung tin thất thiệt loan ra, người nông dân điêu đứng, nợ hàng trăm, hàng chục triệu đồng tùy theo mức độ đầu tư.

Làm nông nghiệp vốn phụ thuộc thời vụ, đợi đến khi tin đồn được "đính chính" thì đã sạt nghiệp, mà cũng không biết phải kiện ai.

Từ giữa tháng 11/2012 đến nay, riêng người nông dân Quảng Ngãi phải hứng chịu hậu quả tin đồn "ăn chuối bị bệnh ung thư". Chuối chín, không tiêu thụ được, bà con nông dân đành để mặc những buồng quả tơi rũ ngoài ruộng vườn hoặc chặt về cho... bò ăn.

Không quá xa Quảng Ngãi, nhiều ngày nay báo chí đưa tin hàng ngàn hec-ta dưa hấu tại các tỉnh Tây Nguyên đang khiến người nông dân trắng tay, khi thị trường tiêu thụTrung Quốc không còn ăn hàng như mọi năm. Chỉ vài trăm đồng mỗi cân dưa hấu, chỉ đủ công thu hái, mà hái cũng không biết bán cho ai, người nông dân lại gom dưa về cho... lợn ăn.

4. Chúng ta vẫn luôn tự hào về một nền nông nghiệp với thực phẩm, lúa gạo, rau củ, quả xuất khẩu thuộc hàng đứng đầu. Nhưng rõ ràng, nếu một nền nông nghiệp vẫn xảy ra tình trạng bò ăn chuối, lợn ăn dưa... thì nó vẫn tồn tại nhiều nguy cơ bất chắc với chủ nhân của nó.

Thảo Vy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm