Khi hoa hậu tung clip...

04/04/2014 10:31 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Những ngày qua, việc Hoa hậu Diễm Hương bị cấm diễn vì “lộ” thông tin đã kết hôn còn chưa nguội thì chuyện cô và người chồng cũ lại rùm beng. Cô bất ngờ nộp đơn tố cáo chồng cũ “bạo hành, khủng bố”. Không ngại “vạch áo cho người xem lưng” cô đã công khai đăng ảnh chụp lại vết bầm trên mặt cũng như tin nhắn thừa nhận đánh vợ của ông chồng.

Chưa dừng lại, ngày hôm qua, cô lại tung lên mạng đoạn ghi âm thu lại cuộc nói chuyện với chồng cũ, được xem là bằng chứng tố cáo. Rồi cô trưng tờ phiếu âm tính với ma túy lên mạng để chứng minh sự trong sạch của mình.

Dù đã ngán đến tận cổ những scandal chân dài, đại gia như: gian dối, moi tiền, thặm chí ăn cắp, đánh lộn, chụp ảnh khỏa thân, lộ ảnh trác táng… người ta vẫn ngã ngửa với sự phơi bày cuộc sống thật của cặp chân dài - đại gia sau ánh đèn hào nhoáng.

Mối quan hệ chân dài, đại gia xưa nay vẫn là chủ đề nóng của showbiz. Và trong rất nhiều trường hợp, khi mối quan hệ đó tan vỡ thì kéo theo nhiều hệ lụy khó lường khi mà nhiều vấn đề hậu trường được hé lộ bởi chính những người trong cuộc.

Nó khiến người ta liên tưởng đến Vũ Trọng Phụng viết về cảnh tương tự trong Kỹ nghệ lấy tây mà như Phùng Tất Đắc từng nhận xét: Nước ta hiện đương sống một cuộc đời biến đổi lạ lùng... Chỉ trong vòng ngoài năm mươi năm, bao nhiêu lề thói, bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu hình dạng của bốn nghìn năm phải phá huỷ đi gần hết. Vậy hiện tượng của cuộc biến đổi ấy như thế nào, sức xung đột của Đông Tây ảnh hưởng vào đời sống vật chất và tinh thần của xã hội ra sao, há chẳng là những điều nên mô tả ra cho đời sau được biết ư?

Tiếc rằng, thời nay, chưa có một Phụng trong giới showbiz đủ sắc để moi những chuyện thâm cung bí sử chẳng hạn thay vì Kỹ nghệ lấy tây thì viết kỹ nghệ lấy đại gia đủ khiến dân tình đỏ mặt.

Mọi chuyện chỉ lộ ra bởi chính người trong cuộc sau đổ vỡ tình - tiền.

2. Nhân vô thập toàn, cuộc sống không chỉ có trắng và đen, mà còn có màu xám. Nó lưng chừng giữa đúng và sai, sáng và tối, chỉ đơn thuần tùy trường hợp cụ thể, con người ta sẽ ngã về bên trắng nhiều hay bên đen nhiều hơn.

Những chân dài kia không hẳn hoàn toàn đáng thương hay đáng trách, họ chỉ làm đúng với bản ngã của mình, đúng với trái tim mình xui khiến, họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình đã đưa ra.

Chúng ta từng chứng kiến một hoa khôi cấp hội chợ bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù về tội “môi giới mại dâm”, cô cũng chính là gái bán dâm.

Nhưng cũng trên mạng xã hội, chúng ta cũng tìm thấy những hình ảnh khác. Một người mẫu có tiếng không ngần ngại khoe: “Xin lỗi em chỉ là cô nàng bán bún đậu! Nhưng ở Việt Nam này có hàng tỷ người làm nghề như em! Chẳng lẽ nghèo không được tôn trọng???”

Đó là một cô người mẫu dồn công sức với công việc bán bún đậu và luôn tự hào và khoe công việc kinh doanh của mình với đồng nghiệp và người hâm mộ. Bởi đó là cách kiếm tiền lương thiện. Nhưng có mấy ai…

Vì thế, cứ nhắc đến chuyện chân dài, đại gia, mấy ai nhớ đến “em chỉ là cô nàng bán bún đậu”. Mà chuyện những chân dài từng “bán phấn buôn hương” mới “hot”.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm