Hồn nước: Mẹ vẫn nhai trầu bên bậc cửa/ Cho đất đai thức dậy đón bình minh

02/09/2017 06:46 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - (Tưởng nhớ thi tướng Huỳnh Văn Nghệ )

Người mang hồn nước đi mở cõi
"Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long..."
Nghe trên mỗi nẻo đường xa xứ
Tiếng gọi ngàn năm giống Lạc Hồng

Hồn nước sóng cồn giữa trùng khơi
Hoàng Sa mộ gió ấm hơi người
Trường Sa qua bao mùa biển động
Muôn đội hùng binh giữ biển trời

Hồn nước thẳm sâu giữa đại ngàn
Trường Sơn muôn thuở sắc xa xanh
Một thời đất nước trong lửa đạn
Trùng điệp người đi khúc quân hành

Hồn nước đâu đây mỗi bản làng
Vấn vương từng bếp rạ mái tranh
Bờ tre ruộng lúa nghe mùa gọi
Thơm thảo ruộng nương trái đầu cành

Hồn nước ẩn trong từng âm sắc
Tiếng Việt ngân nga khúc ân tình
Điệu hò điệu lý làn quan họ
Câu vọng cổ buồn nghe rưng rưng

Hồn nước giữa lòng người yêu nước
Dẫu quê nhà hay góc bể chân mây
Trong tâm khảm vẫn bóng hình tổ quốc
Giấc quê hương thương nhớ vơi đầy

Hồn nước trong bình yên dáng mẹ
Trái tim đau rỏ máu đã bao lần
Mẹ vẫn nhai trầu bên bậc cửa
Cho đất đai thức dậy đón bình minh

Chú thích ảnh
Cột cờ Lũng Cú
Chú thích ảnh
Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ (trái) và các nhà lãnh đạo trong kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ: Lê Duẩn (thứ hai từ trái sang) trung tướng Nguyễn Bình (thứ ba), Dương Quốc Chính (phải)
Chú thích ảnh
Tác giả Trần Mai Hưởng và Nhà báo Huỳnh Văn Nam, con trai thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, nguyên TGĐ Đài truyền hình TP HCM

 

Nhạc sĩ Nguyễn Cường

Nhạc sĩ Nguyễn Cường "Nổi trống Lạc Hồng"

Hợp xướng Ngàn năm Thăng Long - Nổi trống Lạc Hồng của nhạc sỹ Nguyễn Cường lần đầu tiên đã vang lên mãnh liệt trước hàng ngàn người trong Sân vận động Mỹ Đình cũng như trước hàng triệu người theo dõi qua truyền hình trực tiếp.

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm