“Học kỳ trong quân đội”: 10 ngày và 3 năm

12/06/2011 13:00 GMT+7

(TT&VH) - Những năm gần đây, các em học sinh nước ta thường được các đoàn thể tổ chức cho tham gia “học kỳ trong quân đội”. Trong khoảng 10 ngày, các em sẽ được rèn luyện như một quân nhân, làm quen với đời sống chiến sĩ, được giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, ý thức kỷ luật... Theo tôi, đây là việc làm vô cùng cần thiết.

Thời chúng tôi, học xong cấp 3, nhiều người trong số bạn bè không tiếp tục đi học cao hơn thì nhập ngũ đi bộ đội. Tôi cũng vậy. Ba năm trong quân ngũ đối với tôi quả là thú vị, mặc dù là thời bình nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn gian khổ, thiếu thốn cả về vật chất, tinh thần nhưng đổi lại chúng tôi lại trưởng thành thật sự so với thời kỳ ở nhà. Vậy thì tại sao trong quân đội con người ta lại thay đổi như thế? Bây giờ ngồi suy ngẫm lại ba năm đó tôi có thể lý giải như sau:

Thứ nhất: môi trường sinh hoạt trong quân đội là môi trường kỷ luật cao và rất nghiêm ngặt, “quân lệnh như sơn” không có ưu ái bất cứ ai cả. Khi học tập huấn luyện bao giờ tình huống đưa ra cũng là khi có chiến tranh, ranh giới sống chết rất mong manh cho nên nếu không có kỷ luật thì sẽ phải trả giá rất đắt về tính mạng. Vì vậy không thể có chiến thắng cho người không có kỷ luật.


“Chiến sĩ xa nhà” viết thư về cho gia đình


Thứ hai: vào quân đội chúng ta phải học tập và rèn luyện từ những công việc nhỏ nhất, những việc mà khi ở nhà đại đa số chúng ta đều coi thường hoặc không quan tâm. Ví dụ như phơi cái khăn mặt cho ngay ngắn, để cái bát đôi đũa cho đúng chỗ trên giá, đặt đôi giày đôi dép cuối giường, gấp chăn màn khi ngủ dậy... Và trong quân đội chúng ta phải học tất cả các công việc, từ lấy phân tưới rau, nhổ cỏ, dọn vệ sinh, đào ao, đào giếng, chặt tre làm giường ngủ, bàn học đến đẽo lựu đạn, làm vòng ngụy trang. Rồi thì học cách chào hỏi, báo cáo, cách đi lại, cách tổ chức sinh hoạt tập thể từ đi ăn cơm đến đọc báo nghe đài...

Còn rèn luyện thì trời nắng to cũng như trời mưa, đã đến giờ là đi học thao trường không câu nệ, khẩu hiệu quen thuộc là “mưa to thành mưa nhỏ, mưa nhỏ thành không mưa” ai chẳng biết. Hai ba giờ sáng đang ngủ báo động là phải dậy ngay bất kể thời tiết lúc đó ra sao, có lệnh hành quân là khẩn trương vác ba lô xếp thành hàng lối lên đường...

Thứ ba: trong quân đội luôn áp dụng hình thức “lấy tập thể rèn cá nhân” cho nên ai cũng phải cố gắng. Hiểu đơn giản, là phải mình vì mọi người và mọi người vì mình cho nên đã vào quân đội, ai cũng phải có tinh thần đoàn kết. Tính đồng đội trong công việc vì vậy các công việc thường có kết quả cao. Một trong 10 lời thề danh dự đã nói “Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp lúc thường cũng như lúc ra trận...” là vì lý do trên.

Còn nhiều thứ mà chỉ có trong quân đội chúng tôi mới được học, và chúng ta thử hình dung ba năm liên tục rèn luyện mấy vấn đề trên liệu các bạn có thay đổi không? Và khi rời quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, một ai đó không có bản lĩnh trong cuộc sống thì đó mới là điều ngạc nhiên.

Những lớp dạy và rèn luyện kỹ năng sống hiện nay mà khi nghỉ Hè các em được tham gia rất cần thiết mặc dù nếu so sánh với môi trường quân đội thì khoảng cách còn xa.

Sự rèn luyện và tính kỷ luật là phải không ngừng, tôi cho rằng kỹ năng sống, nếu suy nghĩ đơn giản nhất thì cũng chỉ nằm trong câu “Học ăn, học nói, học gói, học mở “ mà các cụ nhà ta dạy từ nhiều đời nay mà thôi, cũng chẳng có gì quá cao sang ghê gớm. Cho nên nói gì thì nói kỹ năng sống học đầu tiên vẫn là từ gia đình. Bố mẹ sống cẩu thả, bê tha rượu chè, ăn ở mất vệ sinh rồi ngôn ngữ “chợ búa”... thì chắc chắn con cái bị ảnh hưởng. Xuất phát điểm gia đình như vậy thì ba năm quân đội còn vất vả mới trưởng thành, chứ ba tháng Hè chưa ăn thua gì. Vì vậy, đã xác định cho con em chúng ta học kỹ năng sống thì chính chúng ta những người đi trước, những bậc cha chú hãy thể hiện tốt những kỹ năng sống của chính mình có được trong cuộc sống cho con em chúng ta nhìn thấy. Nếu như hay, thực sự bổ ích tôi tin các em sẽ tự giác học theo. Vấn đề là chúng ta đã làm chưa? Và làm như thế nào mà thôi.

Xuân An (cựu quân nhân)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm