Hè này, không lẽ lại để con trẻ dùng Ipad, Iphone, Bphone...

02/06/2015 08:20 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Vậy là đã Tết thiếu nhi, cô cậu con bà chủ bắt đầu kỳ nghỉ hè. Chúng tất nhiên là quá vui, dù thực sự chúng chưa biết ngày vui kéo dài đến bao lâu. Chúng biết sao được khi mà ngay cả bà chủ cũng còn chưa rõ.

Bà đang hoang mang quá. Giáo dục thời này thay đổi xoành xoạch, chả riêng gì lũ trẻ mầm non mà ngay cả những kỳ thi lớn của quốc gia, hay chương trình phổ thông cũng đổi mới, thí điểm chóng mặt. Mỗi năm mỗi kiểu.

Bà chủ đau đầu với cách dạy con dịp hè này. Một là để con thả lỏng và thoải mái vui chơi, hai là tranh thủ nhồi thêm kiến thức cho con. Từ kinh nghiệm của bản thân và bạn bè đồng nghiệp, bà chủ thấy rằng trường hợp thứ 2 là lựa chọn của số đông và là giải pháp an toàn.


Thiếu sân chơi cho trẻ dịp nghỉ Hè. Ảnh: Internet

Cũng phải thôi, chỉ cần nhìn trên Facebook mấy hôm tổng kết năm học, bạn bè nườm nượp khoe ảnh cùng con đi nhận giấy khen, phần thưởng này nọ. Có người còn chụp cận cảnh những tấm giấy khen, bảng điểm, lời khen của con rồi "trưng" lên Facebook. Ai có con đứng đầu lớp, đạt giải này, giải nọ, lọt top này top khác... thì dù tuyên ngôn hay ngấm ngầm đều tự hào cả. Dù giáo dục bây giờ đang phổ cập giấy khen, “kiểu gì cũng khen được”.

Rồi chuyện giải trí của các con dịp hè, truyền hình vẫn là nhất. Đơn giản, ngoài món cổ điển là hoạt hình, trào lưu truyền hình thực tế cho trẻ em chưa bao giờ xuất hiện nhiều như hiện nay. Hết Giọng hát Việt nhí và Đồ rê mí đôi đến Con đã lớn khôn, Trẻ em luôn đúng, Vũ điệu đam mê đến Vietnam’s Got Talent, Bước nhảy hoàn vũ nhí, Bố ơi mình đi đâu thế. Ôi nhiều vô kể.

Bà chủ đầu tắt mặt tối với công việc văn phòng, sau đó là nội trợ, không gì giúp bọn trẻ ngồi yên bằng việc đặt chúng trước màn hình và dúi vào tay chúng cái remote. Chán tivi, chúng lại quay sang đòi ipad, iphone để giải trí. Nếu không quản chặt thì nguy.

2. Cách dạy con cũng có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều trường phái, nào là giáo dục kiểu mẹ Hổ, giáo dục kiểu Mỹ, kiểu Nhật, kiểu Úc... Trường phái nào cũng có lý của nó. Nhưng bà chủ hoang mang bởi cái mình theo đuổi cho các con chắc gì đã tốt.

Xã hội thay đổi quá nhanh, những điều cấp thiết ngày trước với mình chưa chắc đã tốt cho các con bây giờ và mai sau. Khoảng cách thế hệ thật là khắc nghiệt. Nhất là đối với những bố mẹ cỡ 8X đời đầu như bà chủ. Liệu cứ ép con học hành thật giỏi cho bằng “con nhà người ta”, rồi bố mẹ kiếm tiền cho con làm vốn, kiếm tiền để dành đi xin việc cho chúng... Những thứ cha mẹ “ủ mưu” chắc gì đã đúng khi chúng lớn.

Nhưng dù sao thì bây giờ, “con nhà người ta” đang học nhiều đến vậy, trẻ học mẫu giáo cũng chạy nước rút để lên lớp 1 đọc thông, viết thạo. Cấp 1 lại học ngày học đêm, đua nhau học thêm để giành điểm cao, giành giấy khen. Bố mẹ trẻ như bà chủ dù có là “thanh niên cứng” nhưng chắc gì đã bắt con cái “quảng gánh lo đi mà vui sống” được, dù không phải tự nhiên cả thế giới người ta cho học sinh nghỉ Hè.

Thăm dò ý kiến

Có nên cấm trẻ em dùng ipad, smartphone


Remote
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm