Hãy tử tế khi dùng mạng xã hội

14/01/2013 13:36 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Một người có nhận thức, nếu sử dụng trang cá nhân trên mạng, chắc chắn đã có lúc phân vân tự hỏi: Bức ảnh này có đưa lên không nhỉ? Đoạn ghi chép này có nên viết ra không nhỉ? Nhưng tiếc rằng, không có nhiều người biết tự hỏi như thế.

Bức ảnh vô văn hóa của nữ sinh trên trang cá nhân

Mấy ngày nay, cư dân mạng đang phát sốt với bức ảnh một cô gái ngồi lên mộ liệt sĩ tạo dáng. Bức ảnh lan truyền với một tốc độ chóng mặt, cùng với đó là việc tăng theo cấp số nhân của sự căm phẫn. Hầu như các hội nhóm, trang cá nhân đều xuất hiện bức ảnh này cùng những bình luận “ném đá”.

Điều này không có gì lạ, trước đây, từng có mấy cô nữ sinh đã tự hào khoe trên trang cá nhân của mình ảnh họ ưỡn ẹo ngồi trên chốc cụ rùa đội bia trong Văn miếu. Chắc chắn, những nữ sinh này không thể biết được rằng đó là nơi vinh danh các bậc tiền nhân, là di sản tư liệu thế giới. Nó là một biểu tượng của nền văn hiến 4.000 năm rực rỡ, nơi quy tụ những bậc hiền tài. Vô văn hóa, thì nhìn cái gì cũng ra vô tri cả.

Mới đây thôi, mấy diễn đàn của dân "phượt" cũng dậy sóng vì những bức ảnh "vô duyên" của các thành viên. Họ phượt rồi vô tư khoe chiến tích bằng những bức ảnh đi xe máy cán nát đồng hoa tam giác mạch. Hay những bức ảnh họ chễm chệ ngồi trên đỉnh cột mốc quốc gia, nơi mà ai cũng biết là thắng địa thiêng liêng với mỗi người Việt Nam.

Từ sự vô văn hóa dẫn đến vô ý thức là dễ hiểu. Khi mấy người trẻ kia vô tư post ảnh của họ lên mạng, có thể đơn giản họ nghĩ rằng đó là ảnh đẹp, độc của riêng họ. Họ không hiểu rằng, khi việc đó được trưng ra, đó không còn là việc riêng của họ nữa, đó là một sự phản văn hóa, thậm chí có thể là vi phạm pháp luật.

Có thể các bạn trẻ vô ý thức, nhưng không phải lúc nào cũng "không biết là không có tội".

2. Thực tế, thế giới “ảo” phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều. Chúng ta không sống một mình, mỗi hành động, công việc, sự kiện của chúng ta đều ít nhiều liên quan hay có dấu ấn của người khác. Vì vậy, trên mạng, chúng ta đang không chỉ "quản lý hình ảnh" của mình, mà còn của rất nhiều người khác quanh mình.

Một bức ảnh có thể "vui vẻ" đối với ta, nhưng lại có thể "nhạy cảm" với người khác. Một câu chuyện có thể vô hại đối với chúng ta nhưng lại là bí mật muốn lưu giữ của một nhân vật liên quan nào đó. Không ai đủ khả năng để kiểm soát tất cả tác động việc làm của mình, khi mọi thứ ở chế độ "công khai" trên mạng.

Hẳn nhiên, nhiều người hiểu điều này, một số ngôi sao showbiz chẳng hạn. Họ thản nhiên đăng những hình ảnh và phát ngôn gây sốc với chế độ public khi thừa biết rằng, nó sẽ được trưng ra cho cả thiên hạ biết với cơ chế lan truyền trên mạng. Khi có scandal, họ hoặc "ngây thơ" hoặc phẫn nộ thanh minh rằng, đấy là câu chuyện, bức ảnh đặt trong hoàn cảnh riêng, và chia sẻ với những người trong cuộc. Các PR lộ liễu trắng trợn nhưng vô cùng hiệu quả và không bao giờ... cũ.

Dù vô thức hay cố ý thì những người trên đều đáng lên án cả.

Thảo Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm