Hà Nội - Những con đường kẹt cứng xe cộ (*)

03/05/2017 14:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 4 ngày nghỉ lễ, Hà Nội và nhiều thành phố lớn trở lại với "nhịp sống thường nhật". Trước "những con đường kẹt cứng xe cộ", nhà báo Trần Mai Hưởng đã cảm tác gửi tới độc giả Thể thao & Văn hóa (TTXVN). 

Kẹt

Lại nghẹt thở rồi Hà Nội ơi
Những con đường kẹt cứng xe cộ
Sau mấy ngày nghỉ
Như một giấc mơ
Thành phố của ngày xưa
Biến mất !

Bắt đầu một buổi sáng đi làm
Mật độ giao thông quá tải hai lần rưỡi
Hơn 10 triệu xe máy
Nửa triệu ô tô
Người đi bộ
Hàng rong...
Mỗi phương tiện không có nổi 2 mét vuông mặt đường !

Đi về đâu ?
Đám đông khổng lồ chen lấn
Bất chấp đèn đỏ
Vượt phải
Luồn lách
Điền vào mọi chỗ trống bản năng
Những toan tính cá nhân và thảm hoạ cộng đồng !

Đi về đâu ?
Hơn 40 điểm ùn tắc
Những ngã tư không nhúc nhích
Rền rĩ tiếng động cơ
Quẩn đặc khói xe
Ô nhiễm báo động đỏ
Tức ngực
Ù tai
Khẩu trang kín mặt
Không đủ che những tiếng thở dài

Đi về đâu ?
Những quy hoạch tủn mủn, chắp vá
Cơ quan công sở chen chúc nội đô
Nhà cao tầng chặn các cửa ô
Bao lợi ích giằng co
Làn sóng di dân tự do
Hạ tầng cũ kỹ
Tầm nhìn cắt chia mỗi nhiệm kỳ...

Đi về đâu Hà Nội ?

Kẹt xe là 'bản sắc đặc biệt' của dịp sắp Tết?

Kẹt xe là 'bản sắc đặc biệt' của dịp sắp Tết?

Vài năm trở lại đây, cứ một hai tháng sắp Tết thì đường sá ở TP.HCM đông đúc kinh khủng, bất kể giờ nào, đôi khi một cây số mà chạy xe máy mất hơn 30 phút.

Trần Mai Hưởng

(*): Tít bài do báo Thể thao & Văn hóa đặt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm