Hạ hỏa

04/03/2014 11:10 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Người nhà sản phụ tử vong mang quan tài diễu phố, thân nhân của cháu nhỏ chết không rõ nguyên nhân kéo tới đập phá nhà bác sĩ v.v… đủ để thấy người ta đã bức xúc thế nào với ngành y, dù rằng hình thức thể hiện sự bức xúc chưa hẳn hợp tình, hợp lý. Tôi chỉ là cái remote, chẳng có cảm xúc gì, nhưng những hình ảnh trên ti vi đã khiến tôi nghĩ thế…

Vì dân bức xúc mà ngành y phải có giải pháp thức thời, quyết liệt, để hạ hỏa ngay - trong bữa cơm chiều, ông chủ nói như reo, như thể ông là người khiến cả ngành y phải nhìn lại về y đức không bằng. Thì đấy, cái “đường dây nóng” ngành y lập để dân phản ánh tiêu cực đã tỏ ra có hiệu quả thật.

Trên ti vi, tối cuối tuần, bà Bộ trưởng Y tế có kể rằng, một cháu bé đi tiêm chủng, nhưng không có vaccine nên cho về, một cụ già bị bác sĩ từ chối khám… thì qua đường dây nóng với Bộ, với lãnh đạo bệnh viện, họ đã được tiêm ngay, khám luôn. Nếu việc hết vaccine là thật thì rõ ràng có nhà cháu bé nào vì không biết gọi điện thoại đến đường dây nóng nên… bị cho về. Nhưng dù sao cái đường dây nóng cũng giúp “hạ hỏa” nhà cháu bé suýt bị cho về kia.

“Hạ hỏa” cho những bức xúc, băn khoăn của người dân, nhất là người bệnh, đâu chỉ một sớm, một chiều? - bà chủ triết lý theo kiểu đang “chém gió” trên facebook vậy. Đấy, chuyện 100 ngàn bệnh nhân phải chạy thận mỗi năm mà suốt 20 năm qua y học nước nhà mới chỉ ghép thận được 500 ca. Hàng vạn người bệnh đang phải mòn mỏi chờ đợi để được y học can thiệp trong khi mạng sống bị đe dọa hàng ngày, còn bọn “cò mồi” bán thận thì tha hồ sống trên lưng người bệnh với những cái giá trên trời… Bà chủ kết luận: “đường dây nóng” chưa thể hạ hỏa.

Ngành y đã vậy, bên giao thông cũng lắm chuyện còn đau lòng hơn kìa, chỉ vì cái ốc neo vỡ, cầu treo đứt, mà người sống, người chết trong một đám tang ở tỉnh miền núi nọ rơi cả xuống suối cạn. 8 người chết, hàng chục người bị thương chỉ vì… cái ốc neo có đáng không? - bà chủ như nghẹn lại. Có vẻ xúc động quá đây!

Thôi, em hạ hỏa đi! Phải tin vào những điều tốt đẹp chứ. Vụ “hôi bia” năm ngoái khiến người ta cứ tự ti nghĩ rằng: người Việt mình tham. Nhưng mừng là, những kẻ tham lam đó chỉ như “con sâu làm rầu nồi canh”. Cả xe tải chở xoài từ Nam ra Bắc bị lật ở tỉnh Quảng Nam, hàng tấn hoa quả đổ ra đường quốc lộ mà người dân chẳng thèm lấy 1 quả nào, còn giúp chủ xe gom hàng lại.

Còn ở ngay Hà Nội, cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Thu Thương đã vượt qua nỗi đau bệnh tật để trở thành giám đốc một trung tâm dạy nghề. Có chuyện cổ tích cho ngày 8/3, thì có lẽ cô gái ấy xứng đáng là nhân vật chính đấy. Lần này thì đến lượt ông chủ nhà xúc động… Remote tôi cũng muốn khóc để tỏ sự đồng cảm với ông bà chủ, mà khốn nỗi, cái điều khiển như tôi lại chả có giọt nước mắt nào… Mong rằng con người, dù làm gì, giàu hay nghèo, thì cũng đừng vô cảm như cái remote, tội nghiệp lắm…

Remote
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm