Giọng hát Việt nhí: Dân ca Nam bộ 'cứu' Phương Mỹ Chi

10/06/2013 10:02 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Tối thứ Bảy 8/6, tập 2 vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt nhí đã diễn ra. Tình hình các thí sinh chọn hát nhạc ngoại và nhạc người lớn vẫn chưa có cải thiện đáng kể. Có lẽ đây là vấn đề lớn của thiếu nhi và nhạc thiếu nhi hiện nay chứ không chỉ là vấn đề của riêng cuộc thi này.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong đêm 8/6 đã xuất hiện một bài hát mang âm hưởng dân ca Nam bộ do bé Phương Mỹ Chi (10 tuổi) trình bày.

Cho dù phần trình diễn của Phương Mỹ Chi có một lần lỡ nhịp, bỏ mất nguyên một câu hát, nhưng không hề hấn gì, cả 4 huấn luyện viên đều chọn bé và chẳng ai quan tâm đến sai sót này - một sai sót khá lớn đối với một thí sinh.

Một bé gái 10 tuổi hát bài hát với lời ca như:“tang thương”, “thân phận”, “kiếp người”… các báo cũng không ai “phê bình” Phương Mỹ Chi hát nhạc người lớn (bài hát vốn gắn với ca sĩ hải ngoại Hương Lan).

Có lẽ, ngoài sự truyền cảm trong thể hiện của Phương Mỹ Chi, yếu tố dân ca Nam bộ cũng đã đóng vai trò lớn trong việc giúp thí sinh này đạt được hiệu quả như đêm 8/6.

Mỹ Chi và giám khảo Hiền Thục - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng/Tuổi Trẻ

2. Dân ca Nam bộ vốn gần gũi với mọi người, đặc biệt việc sử dụng yếu tố da diết, “mùi mẫn” trong điệu thức dân ca Nam bộ, khi diễn đạt những nội dung tủi nhục của một thân phận, sự tang thương của một miền quê… nó dễ làm “mềm lòng” người nghe, dễ làm thổn thức những con tim mẫn cảm.

Dù trong đêm này, thí sinh Nguyễn Phương Duyên (cũng 10 tuổi như Phương Mỹ Chi) hát bài  Bà tôi của Nguyễn Vĩnh Tiến - một bài hát dân gian đương đại nổi đình nổi đám của Bài hát Việt 2005 - nhưng hiệu quả cũng không bằng Phương Mỹ Chi.

Yếu tố da diết,“mùi mẫn” trong điệu thức dân ca Nam bộ cũng là điều đã giúp các khúc hát nhạc tài tử, cải lương lấy nước mắt của rất nhiều người…

Mặt khác, chất “Việt” (của một bài hát) lay động được con tim người nghe của một chương trình “Việt” có lẽ cũng là “khao khát” của những người trong cuộc - các huấn luyện viên. Nên Phương Mỹ Chi được ưu ái, như một bông hoa xinh tươi, mộc mạc giữa rất nhiều thí sinh với những bài hát “Tây” hoặc bài hát “già”…

Hải Long
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm