Giám khảo thể hiện “bản lĩnh”

12/12/2012 07:24 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua có ba chương trình giải trí được phát sóng: Vietnam Idol, Vietnam’s Got Talent Giọng hát Việt. Tạm không bàn cụ thể về chất lượng chuyên môn của các tiết mục, chỉ xin nêu những cái “đại thể” đáng lưu ý.

“Idol” hát nhạc Việt, Giọng hát Việt hát “idol”

Chương trình Vietnam Idol phát sóng vào tối 7/12 (công bố kết quả gala 5). Điểm đáng lưu ý trong đêm này là các thí sinh và các khách mời hát toàn nhạc Việt. Trước đó, chương trình này cũng có 2 live show mà tất cả các bài thi của thí sinh đều là ca khúc nhạc Việt (gala 5 - ngày 30/11 - hát nhạc Võ Thiện Thanh và Anh Quân; gala 4 - ngày 16/11 - hát nhạc Đức Trí và Lưu Thiên Hương). Có thể nói đây là nỗ lực của chương trình để quảng bá nhạc Việt rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, một nghịch lý là chương trình với cái tên rất nhiều chất “Việt” (Giọng hát Việt) lại hát quá nhiều nhạc ngoại - những bản nhạc mà các “idol” của giới trẻ trên thế giới từng trình diễn. Trong live show Giọng hát Việt đêm 9/12, tỷ lệ nhạc ngoại + nhạc ngoại lời Việt so với nhạc Việt của các thí sinh trong phần thi chính thức và thi “sing-off” là 8/12 tiết mục, chưa tính cả 3 tiết mục của các khách mời Phạm Thu Hà, Thanh Bùi và Kim Cương - Thu Thủy cũng là nhạc ngoại… Sau khá nhiều phàn nàn về sự “bành trướng” của ca khúc nước ngoài ở chương trình Giọng hát Việt. Đến nay, Giọng hát Việt chủ yếu vẫn “chuộng” nhạc ngoại.

Thí sinh Hoàng Huy Dũng mặc áo dài, giả giọng gái lố lăng.

Lần đầu tiên giám khảo phản ứng với trò lố lăng của thí sinh

Cũng trong đêm 9/12, ở chương trình Vietnam’s Got Talent, màn “lố lăng” đã diễn ra, khi một thí sinh nam trình diễn “khẩu thuật đàn bầu” đã mặc áo dài một cách cẩu thả, giả giọng gái khi giao lưu với các giám khảo. Việc hóa trang và giả giọng gái rất phản cảm và không thật sự hỗ trợ cho tiết mục trình diễn.

Giám khảo Thúy Hạnh cứng rắn: “Tôi yêu cầu bạn đi vào cánh gà cởi bỏ bộ trang phục mà bạn đang có, bớt trò lố của bạn lại, thay một bộ trang phục bình thường quay trở lại đây với chúng tôi, chúng tôi sẽ trò chuyện với bạn”. Nam thí sinh đã phải vào thay trang phục, xin lỗi và thể hiện lại phần trình diễn của mình bằng một tiết mục “khẩu thuật đàn bầu” khác.

Có thể nói, từ khi truyền hình thực tế bùng nổ, không ít các trò lố lăng, phản cảm đã diễn ra. Nhưng đây là lần đầu tiên giám khảo có hành động “giáo dục thẩm mỹ” cho thí sinh ngay trên sân khấu rất đáng hoan nghênh.

Hải Long
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm