Giá trị của Thiên Nga mất đầu

24/07/2016 20:10 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Hòn Thiên Nga trên vịnh Bái Tử Long bị mất đầu. Quý vị có tiếc không? Dĩ nhiên là có.

Trong sự nuối tiếc, người ta nghĩ đến việc phải phục dựng lại nó, theo một cách nào đó, hoặc là tạo tác “đầu mới” hoặc là trục vớt phần đầu cũ từ dưới đáy biển để chắp nối lại.

Tuy nhiên…

Không chỉ cuộc sống “phù sinh” của chúng ta luôn luôn biến động, mà cả những thứ “vững như bàn thạch” cũng đang vận động, biến đổi không ngừng. Vịnh Hạ Long hay Bái Tử Long cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, những cấu trúc đá vôi ở đó, cũng như trên cao nguyên đá Đồng Văn, hay ở hòn Phụ Tử (Kiên Giang), và nói chung là trên cả địa cầu, đang vận động vô cùng khốc liệt theo quá trình tự nhiên mà khoa học gọi là “karst hóa”.

Trong khoa học, sự bào mòn, đổ vỡ, trôi trượt… của quá trình “karst hóa”, người ta không gọi là sự “thoái hóa” mà gọi là sự “tiến hóa” của karst.

Chúng ta cũng đừng quên rằng chính quá trình karst hóa này trong hàng triệu năm đã tạo lập ra các kỳ quan địa chất  ở Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long hay ở Phong Nha - Kẻ Bàng… Và nó tiếp tục tạo ra các kỳ quan mới mà ban đầu có thể chúng ta không quen mắt.


Hòn Thiên Nga bị mất phần đỉnh. Ảnh: Cấn Đình Loan

Khi đến cao nguyên đá Đồng Văn bạn có thể thấy những khối đá vôi đồ sộ bị đổ sập và vỡ tung ra trong quá trình địa chất, tạo thành những cảnh quan vô cùng ngoạn mục gọi là “cánh đồng karst”.

Chúng ta biết rằng, Vịnh Hạ Long 2 lần được công nhận là di sản thế giới. Lần thứ nhất vì giá trị cảnh quan (nôm na là biển đẹp, đảo đẹp), và lần thứ 2 là vì những giá trị ngoại hạng về địa chất - địa mạo (in dấu ấn quá trình karst từ trên 20 triệu năm tới nay (con số 20 triệu chỉ là tương đối).

Như vậy, điều không may là hòn Thiên Nga mất đầu, lại là những dẫn chứng điển hình nhất cho thứ gọi là “giá trị địa mạo, địa chất” giúp Vịnh Hạ Long được công nhận lần 2. Con người rất khó có thể đảo ngược quá trình của tự nhiên, nhất là sự vận động nội sinh của nó. Cho nên một cách “hiện sinh”, chúng ta hãy biết yêu những gì đang hiện hữu trước mắt - thay vì luyến tiếc những thứ đã qua.

Chúng ta chỉ còn hình con Thiên Nga mất đầu, nhưng vẫn còn hàng nghìn đảo đá có hình thù kỳ lạ khác trên khắp Hạ Long, và vô vàn những cấu trúc đá vôi tuyệt vời trên khắp nước. Và hãy nhớ rằng, tất cả chúng vẫn đang bị dịch chuyển, bào mòn… theo quy luật vĩnh cửu.

Chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ.

Ban Biên tập
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm