E là không lịch sự

04/11/2013 08:33 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Theo như lời ông đại tá Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông chỉ chào hỏi những người lịch sự… Không phải ông đại tá nói đùa, ông nói trong buổi tập huấn “Nâng cao văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong của lực lượng Cảnh sát giao thông” tại TP.HCM mấy hôm vừa rồi. Kể ra,  điều này nói trong buổi tập huấn nào đó với người tham gia giao thông thì hợp nhẽ hơn, nhưng nước mình nó thế, làm gì cũng hay bị ngược.

Tóm lại, quy định gặp dân là chào từ nay coi như… bỏ. Lịch sự mới chào - mà tiêu chí về sự lịch sự đương nhiên rất khó định nghĩa. Đứng nghiêm hay không nghiêm, cúi đầu hay không cúi đầu, có cần xoa hai tay vào nhau khi gặp các anh cảnh sát không? Làm thế nào để các anh hiểu mình là người lịch sự? Nếu quy định lịch sự phải com-lê cà vạt, không quần cộc áo cộc thì sao? Lại còn giọng nói nữa, nếu bị chặn đột ngột có được gằn giọng không? Tình hình sẽ phức tạp lắm...Người tham gia giao thông sẽ phải học nhiều về phép lịch sự, lịch sự nói chung và lịch sự khi đứng trước mặt cảnh sát nói riêng... Thiếu lịch sự đừng mong được đối xử bình thường.

Nhưng như thế, thì đúng là lực lượng giữ gìn trật tự giao thông cho dân vào thế đối đầu rồi còn gì, nguyên nhân có lẽ từ “tình hình giao thông quá phức tạp”, dạo này dân cứ hay vặn vẹo hỏi luật, mà luật có phải lúc nào cảnh sát cũng nhớ được đâu, luật dài và phức tạp lắm, nên cảnh sát dễ sinh bực mình.

Ngại nhất là cùng tâm trạng này, Bộ Y tế cũng đột nhiên yêu cầu bệnh nhân phải có thái độ lịch sự với bác sĩ, nếu không sẽ không được chữa chạy. Lịch sự là không vây bệnh viện, không khóc lóc ầm ĩ khi người nhà chẳng may tử vong do không được cấp cứu kịp thời, không bắt đền nếu tử vong vì bị tiêm nhầm thuốc... Rồi đồng loạt, nhiều ngành khác, chẳng hạn xăng dầu, điện, cấp thoát nước, hàng không, dịch vụ viễn thông, thậm chí cả các ngành giải trí vốn đang còi cọc..., cũng yêu cầu người dân phải lịch sự, nếu không sẽ cắt hết không được đáp ứng một nhu cầu nào, dù là nhu cầu chính đáng...Nghĩ cũng hoang mang ra phết! Có thể là ít lâu nữa, một loại phí mang tên phí lịch sự sẽ được công bố với người dân. Với 432 thứ phí mà dân đang gánh chịu (con số này N. đọc gần đây trên báo Thanh Niên), thêm một khoản phí lịch sự nữa thật ra cũng chẳng nhằm nhò gì...

Chỉ có điều, thêm phí ấy cho người dân lịch sự hơn, thì chưa đủ, vì dân nói chung có dám bất lịch sự với người thi hành công vụ đâu. Thử vào chỗ công quyền xem, khép nép quá đi ấy chứ. Ra đường cũng vậy, mấy ai dám cãi công an. Từ xưa đến giờ, N. chỉ thấy các anh mắng dân, chuyện ngược lại hầu như không có, cho đến mấy năm gần đây, chủ yếu vì các anh nặng tay quá thôi...

Ra hẳn quy định cho công an rằng thấy dân không chào thì không việc gì phải giữ lễ, e rằng cũng không lịch sự lắm, phải không?

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm