Đừng thế?

30/07/2013 09:17 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện buồn cười thật. Có lẽ đâu, nhằm chống căn bệnh thành tích và siết chặt giám sát thi cử mà năm học này ngành giáo dục đã quyết định rằng tỷ lệ tốt nghiệp THPT không được vượt quá tỷ lệ tốt nghiệp những năm trước.

Chuyện này được nêu ra tại hội nghị của Bộ này tổ chức tại Đà Lạt hôm 20/7 vừa rồi. Một lãnh đạo Sở GD-ĐT đã tỏ thái độ rất bức xúc vì chiểu theo quyết định ấy thì Sở này bị cắt thi đua do để tỷ lệ tốt nghiệp năm 2013 cao hơn năm trước thay vì đáng lẽ họ phải được khen theo lẽ thường (!). Giả dối hướng nào cũng là giả dối.

Như vậy, để xã hội nhìn nhận ngành giáo dục không chạy theo thành tích, sẽ có những học sinh trượt oan. Biết đâu trong số những em ấy, tức tưởi vì 12 năm đèn sách đầy áp lực, đã không chịu nổi việc thi trượt để dại dột liều mình. Tại sao Bộ GD-ĐT lại có một chỉ đạo kỳ cục như vậy, không để cho tỷ lệ đỗ năm nay cao hơn năm trước. Sự minh bạch trong ngành giáo dục mãi như điều không thể thì dạy dỗ con người làm sao được? Nghĩ mãi không tìm ra lý do vì sao phải khống chế tỷ lệ thi đỗ…

Càng nghĩ càng thương trẻ con, và cha mẹ chúng.

Tối qua trên truyền hình an ninh, có cảnh các cấp đến an ủi những gia đình có con sơ sinh tử vong sau khi tiêm chủng ở Quảng Trị. Máy quay lia cảnh những phong bì dúi vào tay các bà mẹ trẻ đang đau đớn đến mức đờ đẫn vô hồn. Nhìn cảnh ấy, khó mà bình tĩnh được!

Mấy cái phong bì ấy, giá được huy động vào chuyện khác, chẳng hạn vào việc mua vắc-xin tốt hơn cho trẻ sơ sinh, có phải tốt hơn không. Cũng biết mọi so sánh đều khập khiễng. Nhưng tiền đổ trăm ngàn tỷ, ngàn ngàn tỷ vào những công trình xây xong vứt đấy, mà trẻ em Việt Nam vẫn phải dùng những loại vắc-xin giá rẻ, nguy cơ tai biến rất cao.

N. nhớ rằng tháng 5 vừa rồi, sau mấy vụ đau lòng bởi có 5 trẻ tử vong Bộ Y tế tuyên bố ngưng sử dụng vắc-xin 5 trong 1 Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Rồi chỉ hơn 1 tháng sau, Bộ quyết định cho dùng lại, trong khi Hàn Quốc, nước sản xuất loại vắc-xin này đã ngưng dùng, để dùng loại khác “giá thành cao hơn, ít phản ứng phụ hơn” - tin này theo cung cấp của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam với báo chí chứ không phải tin vỉa hè đâu.

Chương trình tiêm chủng mở rộng chính là sự thể hiện quan tâm của Nhà nước đến sức khỏe người dân. Đem tiêu chuẩn “rẻ” ra, dù nước mình nghèo, chắc chắn là lý do không thể chấp nhận được. Chỉ vì đảm bảo mục tiêu tiêm miễn phí, mà mấy đứa trẻ vô tội mới mấy ngày tuổi phải chết oan nghiệt như vậy! “Nguyên nhân là sốc phản vệ không rõ nguyên nhân”, thà đừng trả lời như thế cho dân đỡ đau lòng. Và đã thế, đừng đi dúi mấy cái phong bì rồi quay phim phát lên truyền hình. Đừng thế!

Chẳng lẽ lại nói mãi cái câu, các vị ơi, đừng thế!

Nhưng nói có lẽ chẳng ăn thua. Một khi đại diện Bộ  Y tế đến Quảng Trị vào thời điểm trẻ sơ sinh tử vong vì vắc-xin đã không đến tận nơi chia buồn với gia đình nạn nhân, lý do đã có cấp dưới của mình đến giải quyết. Còn Bộ GD-ĐT coi chuyện khống chế tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông là để chữa bệnh thành tích…

Bó tay!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm