Đúng là 'biết chết liền'

12/06/2013 13:37 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Phim 3D Biết chết liền (KB-ĐD: Lê Bảo Trung) vừa có suất chiếu ra mắt báo chí tại TP.HCM để chuẩn bị công chiếu ngày 14/6 trên toàn quốc.

Nói về phim này thật là khó, khi mà bên cạnh chất hài và kinh dị vẫn có thể thu hút được những khán giả bình dân, thì có quá nhiều “sạn” cần chỉ ra. Đầu tiên là kịch bản đã không đủ sức mạnh để kể một câu chuyện mạch lạc, có đầu có cuối. Tiếp đến, là yếu trong công tác đạo diễn, khi mà có đến 3 tuyến nhân vật chính, nhưng rốt cuộc, không biết tuyến nào thật sự chính.

Cảnh trong Biết chết liền

Tiếp theo, thông điệp của phim hoàn toàn rối loạn, khi người xem chẳng có tuyến chính của câu chuyện để nương theo. Và cuối cùng, đó là kỹ thuật 3D thật sự chưa được phát huy trong phim này, bởi từ đầu chí cuối, phim chỉ dùng 4-5 hiệu ứng 3D nhỏ, mà nếu dùng 2D thì cũng chẳng sao.

Được biết phim này có đầu tư hơn 10 tỷ đồng, nhưng nhìn về bối cảnh và các tình huống trong phim thì chỉ cần 5-6 tỷ là làm được, vậy thì phần còn lại đã tốn cho 3D và các hiệu ứng của nó? Nếu thật sự như vậy thì việc Biết chết liền chọn định dạng 3D để làm là không cần thiết, bởi nó không giúp nhiều hiệu quả cho phim, mà lại gây tốn kém gấp bội.

Cũng xin nói thêm, nếu so với Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ, Gia sư nữ quái, Bóng ma học đường (3D)... của chính Lê Bảo Trung, thì phim yếu hơn về nhiều mặt.

Như Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm