Đổi vai

14/11/2013 10:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến hôm nay, sau gần cả tháng tìm kiếm, xác nạn nhân của bác sĩ Tường vẫn chưa tìm thấy. Người nhà và các lực lượng tìm kiếm kiệt lực. Các nhà ngoại cảm nói sai, người đoán mộng giải nhầm..., nói chung là linh tinh hết cả. Hướng tìm kiếm cứ quay quắt như hướng bão Haiyan mà vẫn chưa ra. Chưa ra, chưa thấy xác, nghĩa là ông bác sĩ đồ tể cứ ngồi yên đấy...

Hôm qua, vị Viện trưởng Viện Pháp y nói rằng: “Nếu đã thử hết các cách tìm kiếm rồi thì nên khai thác thêm những mâu thuẫn trong lời khai của thủ phạm. Phải lật lại vấn đề là liệu lời khai đó có đủ tin cậy không?”. Tôi nghĩ nói thế chuẩn quá. Chỉ có ông bác sĩ thành thật khai báo thì mới rõ, chứ cứ đi nhờ cậy hết người đến ma, đến thần không thấy, vẫn phải chịu thì vô lý quá - bà hàng nước bảo vậy. Một cái xác đâu phải nhỏ mà quăng xuống sông dễ thế. Công an chẳng nhẽ không có cách nào bắt ông ấy khai chính xác được hay sao? Ngoài việc dựng lại hiện trường, xác minh lại lời khai, củng cố các nhân chứng, còn phải làm gì nữa để tìm ra sự thật? Thủ phạm thì bắt ngay được, vụ án tưởng đơn giản, mà đến giờ đâm gay go. 

Công an Hà Nội thận trọng quá. Cứ giao cho Bắc Giang, ra hết! Một ông khách thả khói thuốc lào bảo vậy. Ấy là ông ta tếu táo thôi. Chứ vụ ông Chấn hơn 10 năm trước, chẳng có tội cũng ra tội giết người, án chung thân luôn, qua 10 năm nhờ thủ phạm tự ra đầu thú mới lộ ra án oan… Có điều vụ thẩm mỹ viện Cát Tường ở đây là tội sờ sờ..., bắt khai sự thật chẳng lẽ khó thế. Công tác điều tra chẳng biết làm đến đâu, gia đình người ta cứ nhao nhác cả lên, không tin chuyện vứt xác xuống nước, phải về cả nghĩa địa ở quê tay bác sĩ để tìm, hy vọng hắn ta đem về giấu giếm chôn cất đâu đó, mà vẫn chưa thấy, càng tìm càng tuyệt vọng. Nơi trọng chứng, nơi trọng cung, đổi được cho nhau thì có lẽ phá án nhanh đấy nhỉ…

Chuyện công lý mà ông cứ nói như chuyện đùa. Bà bán nước bảo, làm sao đổi được, Công an Bắc Giang sai rõ rồi, nhưng cả nhóm điều tra ấy giờ họ đều lên chức cả, lại không nhận ép cung, nên chẳng biết sẽ kết luận ra sao. Còn vụ ném xác, phải nói là ly kỳ như phim rùng rợn, tôi nghĩ thể nào cũng phải tìm ra thôi, dư luận ầm ĩ thế, muốn chìm chẳng được.

Nhân nói đến chuyện ngược đời, tôi thấy tuần này lắm chuyện quá thể, chuyện ông sư ở Chàng Sơn, nếu đúng thế thì quả thật chẳng còn gì để nói, tráo đổi tượng mình lên bàn thờ để nhận bái lạy của dân gian thì có là ma vương chứ tu hành gì. Xã hội sao lắm chuyện lạ lùng đến thế, người tốt đâu cả mà mỗi tuần mấy vụ đâm chém giết chóc án oan án sai lên báo? Người xấu cứ đổi vai để thành người tốt, thậm chí còn làm nhà tu. Chuyện tất nhiên không phải là phổ biến, nhưng dường như ngày càng nhiều.

Xong cuộc chuyện vỉa hè, chẳng bão mà lòng cũng cứ như tan hoang, lạ thế!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm