Đỗ Nhật Nam và sự khác biệt

10/04/2013 07:18 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. "Trẻ em như búp trên cành”, nhưng khó ai có thể tưởng tượng nổi cách mà không ít cư dân mạng đối xử với một đứa trẻ như em Đỗ Nhật Nam vừa qua. Ngay sau khi clip đưa ý kiến của em được tung lên mạng, hàng chục trang Facebook được lập ra với nội dung xúc phạm em. Nhiều trang thóa mạ em bằng những tranh biếm họa, ảnh minh họa diễu cợt, lời lẽ dung tục.

Thật tế, trên mạng hiện nay, xuất hiện nhiều “anh hùng bàn phím” tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách vùi dập những người nổi tiếng, và với họ, Nhật Nam, một đứa trẻ hơn 11 tuổi cũng không phải ngoại lệ. Và để lập ra một trang cá nhân trên mạng xã hội, thì rất nhiều kẻ vô văn hóa cũng có thể làm được.

Nhưng xung quanh những chỉ trích về phát ngôn của Đỗ Nhật Nam, đã có rất nhiều ý kiến bảo vệ em như ý kiến của nhà báo Trương Anh Ngọc, thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, ca sỹ Tạ Quang Thắng, rằng: "Cần tôn trọng suy nghĩ của một cậu bé 11 tuổi khi cháu dám nói lên suy nghĩ của mình. Câu chuyện về một cậu bé thích đọc sách, dịch sách và từ nhỏ đã coi sách là một người bạn cần được nhân rộng và coi là tấm gương lớn cho nhiều người, đặc biệt là với giới trẻ hiện tại" (Trích ý kiến của nhà báo Trương Anh Ngọc).

Tôn trọng sự khác biệt là văn hóa ứng xử tối thiểu cần phải có của một người sống trong xã hội này. Tôn trọng sự khác biệt cũng chính là sức mạnh của trí tuệ là biểu hiện của văn hóa, lòng nhân ái và tính nhân đạo, nhất là với sự "khác biệt tích cực” như ở Đỗ Nhật Nam.  Người ta nói, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay cần được rèn luyện về bản lĩnh và văn hóa ứng xử với những lời khen chê. Có lẽ, với Nam, em cần phải rèn luyện điều này sớm hơn. Và chính những người phán rằng Nam là cậu bé không có tuổi thơ, mới là người đánh cắp tuổi thơ của em.

2. Đỗ Nhật Nam nổi tiếng ham đọc sách, và tôi hi vọng em đã đọc cuốn sách về cuộc đời Steve Jobs.

Có một câu, Steve Jobs đã nói về sự khác biệt của con người: Đây là những kẻ điên rồ, lạc lõng, phản kháng, đầy rắc rối, những cái chốt tròn trong những cái lỗ vuông, những người có cách nhìn khác biệt ... Bạn có thể trích dẫn họ, không tán đồng với họ, vinh danh họ hoặc lăng mạ họ, nhưng điều duy nhất bạn không thể làm là lờ họ đi bởi vì họ thay đổi nhiều điều... họ thúc đẩy nhân loại tiến lên phía trước”.

Và nữa, năm 2005, trong buổi lễ phát bằng tại được Trường Đại học Stanford, Jobs đã phát biểu những câu nói khiến người nghe không thể không suy nghĩ: “Thời gian của bạn có hạn, do đó, đừng nên lãng phí nó vì cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt bởi những giáo điều, đó là sống vì những suy nghĩ của người khác. Đừng để tiếng ồn của các ý kiến khác làm lấn át đi tiếng nói của chính bạn. Và điều quan trọng nhất, có can đảm để sống theo trái tim và trực giác của chính mình”.

Và trong trường hợp này của Nam, hẳn nhiều người lớn muốn nhắn nhủ em như bức thư cha cậu bé Enrico gửi cho con mà nhiều người thuộc làu: “Cố lên! Tên lính nhỏ trong đạo quân lớn lao kia! Cố lên! Con ơi! Lấy sách vở làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường, coi sự ngu dốt là cừu địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn, con phải phấn đấu luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát”.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm