Đẹp mà không đẹp

16/05/2013 09:26 GMT+7 Google News
(Thethaovanhoa.vn) - 1.Thông thường đèn giao thông có ba màu: xanh, vàng, đỏ. Tác dụng như sau: Đèn đỏ - tất cả các phương tiện đang lưu thông phải dừng lại ở phía trước vạch dừng; đèn xanh - tất cả các phương tiện được phép đi; đèn vàng - là tín hiệu để chuyển đổi từ đèn xanh sang đèn đỏ.

Vào những dịp lễ lớn hoặc sự kiện có nhiều phương tiện lưu thông trên đường phố, chúng ta thấy dưới những cột đèn đỏ có vài thanh niên tình nguyện đứng làm việc với tính chất tự nguyện. Khi đèn màu đỏ thì họ thổi còi và căng ngang cờ ra để tất cả các phương tiện đang lưu thông phải dừng lại ở phía trước vạch dừng. Khi có đèn xanh thì họ lại thổi còi và phất lá cờ ra phía trước để tất cả các phương tiện được phép đi…

2. Trước hết, đối với xã hội thì công việc tình nguyện là một nghĩa cử đẹp. Nó minh chứng cho lối sống vì cộng đồng, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách…

Tất nhiên, khi không được đặt đúng chỗ thì có nhiều hành động đẹp lại trở thành không đẹp. Riêng bản thân tôi, một người luôn chấp hành đúng luật lệ giao thông, khi thấy sinh viên tình nguyện làm những động tác phụ họa cho đèn đỏ tôi lại tự đặt ra những câu hỏi như: Người dân không hiểu các tín hiệu phát ra từ đèn giao thông ư? Ý thức của người tham gia giao thông đã xuống cấp một cách hổ thẹn như thế rồi ư? …

Mỗi khi dừng lại khi có đèn đỏ, sau những tiếng còi, sau những cú phất cờ như thế... lòng tôi lại cảm thấy buồn, thậm chí cảm thấy hình như ý thức của mình đang bị xem thường, đang bị cảnh báo. Cảm thấy thất vọng bởi người xung quanh.

Rồi khi những ngày lễ qua đi, khi dưới đèn giao thông không thấy các thanh niên tình nguyên đứng ở đó nữa thì mọi người vẫn đi về trên những con đường ấy. Vẫn dừng lại khi có đèn đỏ, di chuyển khi có đèn xanh, hát khi vui, ngẫm nghĩ khi buồn... Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những kẻ ưa phá vỡ những quy tắc ấy.

Hương Khê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm