Cứ la lên để công chúng bênh vực…

08/04/2014 09:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nghiện xem truyền hình giải trí như ông bà chủ mới thấy, ít khi nào đời sống showbiz lại lắm chuyện ngán ngẩm như thế. Liên tục những lời nói dối, lời xin lỗi, những bức ảnh chứng thực và những… băng ghi âm. Chuyện liên can từ những hoa hậu, ca sĩ, diễn viên, từ người già đến người trẻ, toàn những người ông bà chủ gặp trên ti vi.

Việc cô hoa hậu nói dối chưa lập gia đình để đi thi, sau khi bại lộ, và lộ luôn cuộc sống “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khiến lời xin lỗi công chúng cô vừa thốt ra đã nhanh chóng chìm nghỉm trong đống ảnh cô bầm tím mặt mày vì “bị chồng hành hung”. Rồi cả băng ghi âm làm bằng chứng tố cáo, cũng do chính cô tung ra.

Lão nghệ sĩ nổi tiếng, thần tượng trên truyền hình một thời của ông bà chủ cũng vừa tung bản ghi âm “đầy đủ” và tuyên bố rằng những phát ngôn trước đây không phải của mình. Trước đó là những đoạn băng ghi âm được cho là lời của lão nghệ sĩ “thiếu nợ là không có sợ”, “khi ngân hàng chuẩn bị cưỡng chế phát mãi thì hãy la lên để công chúng bênh vực, chú cũng đã làm vậy”.

Gần đây nữa là mấy ca sĩ đóng vai người kém may mắn “giả nghèo, giả khổ” trong chương trình truyền hình thực tế đình đám mà bà chủ mới cập nhật.

Nhưng còn không choáng bằng phát ngôn của mấy kiều nữ “nghiện cởi đồ”, từng đóng phim bỗng nhiên muốn đi tu, quy y cửa Phật, ngay sau đó lại thấy các em tung hoành với những ảnh nóng, với biểu diễn phản cảm…

Đúng là, thế giới giải trí sau những hào quang, lấp lánh ánh đèn sân khấu lại lắm thị phi, những scandal, dối trá đang trở nên phổ biến hơn.

Đến đây, bà chủ nghĩ đến câu chuyện ngụ ngôn mà ai cũng biết, ở một khu làng nọ có một chú bé chăn cừu rất nghịch ngợm và hay nói dối. Một hôm, đang chăn cừu ngoài đồng, chú bỗng chạy về làng kêu toáng lên rằng: "Cứu tôi với, có chó sói về bắt đàn cừu!".

Tất cả người trong làng đều vội chạy ra để tìm cách đuổi sói đi, và thế là đã bị mắc lừa vì thật ra chẳng có con sói nào cả. Trong lúc mọi người tức giận thì chú bé kia được một trận cười khoái trá.

Sau vài lần như vậy, chó sói về thật. Chú bé chăn cừu lại hét lên cầu cứu, nhưng không ai giúp chú nữa vì mọi người nghĩ đó lại là lời nói dối như những lần trước. Và kết quả là đàn cừu bị chó sói thịt mất.

Có những người họ coi sự dối trá nhẹ tựa lông hồng, dám lừa dối cả cộng đồng, vậy khi họ “la lên” liệu có công chúng nào bênh vực.

Nhưng ông chủ, người ưa triết lý lại mang lời nhà văn, chính trị gia Edward Bulwer Lytton dọa bà chủ rằng: "Khi một lời nói dối bị thế giới bắt gặp, nó bị tìm cách thủ tiêu với nỗ lực tới mức đáng ngạc nhiên. Anh đập vào đầu nó cho tới khi nó dường như đã tan tác cả linh hồn, và hãy nhìn xem, ngày hôm sau nó đã lại nhơn nhơn khỏe mạnh". Có lẽ, ông bà chủ và công chúng xem truyền hình cũng sẽ phải sống chung với sự dối trá dài dài.

Remote
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm