Clip hiến máu của SV Hà Nội - Nghệ thuật “giả cầy”!

19/04/2011 10:55 GMT+7

(TT&VH) - 1. Một clip tuyên truyền cho hiến máu nhân đạo của sinh viên Hà Nội được thực hiện dưới dạng được cho là... nghệ thuật đã làm xôn xao dư luận trong mấy ngày qua. Cụ thể, nhóm làm phim (được cho là của Trường ĐHSK&ĐA Hà Nội) thay vì đưa ra những khẩu hiệu tuyên truyền khô khan, đã đưa ra một câu chuyện nhan đề đầy tính “khiêu khích”: “Lần đầu tiên làm “chuyện ấy”, khiến cho người xem suốt 5 phút phim cảm giác như đang xem một bộ phim nóng.

Cảnh trong clip hiến máu

Mở đầu clip là cảnh một cô gái đang tắm lõa thể nửa người, tuy quay sau tấm kính mờ hơi nước, nhưng rất gợi cảm. Sau đó là cảnh cô gái nhận được điện thoại của một người đàn ông, đi thay đồ, vận một bộ đồ gợi cảm, đến một nơi như... nhà nghỉ và nằm lên một chiếc giường trải ga trắng muốt trong tâm trạng hồi hộp. Tiếp đó một bàn tay nam giới “mơn man” cánh tay cô. “Trường đoạn” tiếp theo không khác gì phim cấp 3, với cận cảnh khuôn mặt cô gái trong trạng thái kích động, rên rỉ, cận bàn chân, bàn tay bấu lấy ga trải giường. Và đỉnh cao là cô gái chồm dậy hét lên: “Thôi đừng”, kèm theo tiếng kêu“xé lòng”!

Thật chẳng khác nào cảnh “vào đời” của một cô gái ngoan.

Nhưng cuối cùng thì người xem đã biết là mình bị “mắc lừa”. Cảnh tiếp theo đó, cô gái đi ra khỏi phòng hiến máu nhân đạo trong tâm trạng phấn khởi vì đã làm được một việc tốt. Clip kết bằng khẩu hiệu hãy hiến máu cứu người kèm dấu chữ thập đỏ.

2. Có rất nhiều clip quảng cáo nghệ thuật sử dụng các hình thức gây sốc, hoặc các thủ pháp “đánh lừa” độc giả, để cuối cùng độc giả phải “à” lên thú vị khi biết mình hiểu nhầm, từ đó càng “thấm thía” hơn thông điệp mà người ta muốn quảng cáo. Thực tế đây là thủ pháp thông dụng của truyện ngắn: “thắt nút” câu chuyện để đẩy kịch tính lên đến đỉnh cao, rồi “mở nút” để làm bật lên ý nghĩa của câu chuyện.

Song nghệ thuật “thắt, mở nút” có mục đích và nguyên tắc của nó, chứ không phải là đưa ra những tình tiết vô lý đùng đùng, rồi lại “mở nút” một nẻo. Đáng tiếc là clip hiến máu nói trên đã đi quá đà, dẫn tới phản cảm.

Nhiều ý kiến comment (bình luận) trên các trang mạng tán đồng với chi tiết cô gái “tắm táp” trước khi đi hiến máu nhân đạo là hợp lý, vì hiến máu cần phải sạch (đúng thế). Nhưng cô gái ăn vận sexy đi hiến máu là chuyện vô lý. Vô lý hơn nữa là cảm giác “đau đớn” mang đầy dục tính của cô gái trên giường hiến máu. Tất cả những người từng đi hiến máu đều công nhận rằng việc chích kim lấy máu chỉ làm đau một chút như kiến cắn thôi, khi máu chảy vào bịch, thì không hề gây đau đớn khiến người ta phải “quằn quại” một cách rất “phòng the” như thế. Trên hỏi- đáp yahoo, nhiều bạn đã chia sẻ cảm giác hiến máu như sau: “nếu cơ thể yếu thì khi máu đã chảy ra nhiều rồi thì bị hoa mắt một tý cảm thấy lạnh vì hạ huyết áp, sau đó ngồi nghỉ và ăn một cái bánh ngọt hay uống cốc sữa là lại chạy nhảy hát ca ngay”.

Vậy mà, đỉnh cao của sự vô lý trong clip trên là cảnh cô gái chồm dậy kêu “thôi đừng” vì không thể chịu đựng nổi (người xem hiểu là... không thể chịu đựng được sự sung sướng, còn ý đồ của tác giả chắc là không chịu đựng được vì... đau). Khi hiến máu có cảm giác đó không? Chắc chắn là không!

Vậy nhóm làm phim đã đưa ra những tình tiết thiếu chân thực về cảnh hiến máu. Và thực tế, dù sau khi đã “cởi nút” và đánh bài ngửa ý nghĩa tuyên truyền của clip này, thì người xem vẫn thấy dấu ấn nhục cảm quá rõ rệt trong câu chuyện. Không hiểu tại sao cô gái đi hiến máu mà lại kêu “Thôi đừng”? Phải chăng cô ân hận vì việc mình đã làm? Nếu hiến máu mà phải trải qua những cảm giác “quằn quại” khủng khiếp như vậy thì giá trị tuyên truyền ở đâu? Hay chỉ khiến người ta sợ hãi như bước vào phòng phẫu thuật?

Đó là sự thất bại trong ý đồ nghệ thuật của clip này.

Sự thực tuyên truyền kêu gọi một hành vi thiêng liêng là hiến máu nhân đạo có cần thiết phải sử dụng những thủ pháp “con dao hai lưỡi” như thế không? Nghệ thuật dùng không đúng chỗ chắc chắn sẽ thành thứ “giả cầy”.

Đông Kinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm