Chuyện vỉa hè: Những cái bỗng dưng chết người

01/06/2015 19:10 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng ngày nào chúng ta không gặp những thứ bỗng dưng. Xét về một góc độ nào đó, bỗng dưng không phải là không hay. Bỗng dưng tạo ra sự hồi hộp - một cảm xúc quan trọng có thể làm cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt - người ta từng phải chu du thiên hạ học rùng mình như trong một truyện cổ nước ngoài, đằng này cứ an nhiên ngồi vỉa hè, thậm chí ngồi trong nhà, ở cái nước mình ấy, cũng vô khối chuyện bỗng dưng gây rùng mình.

Không bàn chuyện xăng tăng giá, một chuyện bỗng dưng thường gặp. Chúng ta có vô số bỗng dưng về chuyện ăn uống hàng ngày: gạo bọc nhựa, trứng chứa chất gây ung thư xuất sang Singapore bị trả lại ta đem bán cho nhau, mít chín trong một cái túi nylon đựng chất gì đó bí ẩn, lợn sề bị chích điện chết để trở thành thịt bò… Toàn những bỗng dưng tuy mới toanh nhưng nhàm. Một nơm nớp đã quen cùng ngày tháng!


Tranh biếm họa về giá xăngcủa họa sĩ Satế

Chúng ta cũng có những bỗng dưng khác ít gặp hơn nhưng rất phiền, thường là gây hậu quả nghiêm trọng, kiểu như sập giàn giáo ở công trình thi công tuyến đường sắt trên cao hay xe ô-tô “điên” lao vào nhà dân.

Một thứ bỗng dưng khác cũng hay được quan tâm là anh nọ chị kia trong giới sâu-bít (showbiz) bất ngờ công bố có thai, hay có bồ mới, hay có món nợ mới… Với những ai không quan tâm, đây chỉ có thể là bỗng dưng gây mất thì giờ…

Bỗng dưng đáng gọi là bỗng dưng nhất nó thế này: người ta đang đi trên đường, không phải trên xe đạp xe máy mà hẳn hoi trong tàu hỏa, xe khách, có chỗ ngồi an toàn và về cơ bản là được bảo hiểm. Bỗng dưng một hay nhiều hòn đá vun vút ở bên đường bay lên. Hòn đá to, hòn đá nặng, vô lý, vô nghĩa, vô tình, làm người ta bể đầu hay mù mắt, thậm chí tử vong…

Bỗng dưng ấy thật là đáng nói. Những người ném đá lên xe lên tàu chẳng biết họ ném vào ai và vì lý do gì. Một niềm ác độc sâu xa nào đó xúi họ làm thế. Cửa sổ tàu hỏa bao năm nay vì họ phải che lưới sắt. Có nghĩa họ khá đông và phổ biến.

Bỗng dưng đánh ai đó trên đường là phải có lý do. Những người ném đá lên tàu xe chẳng cần lý do nào hết. Hôm 22/5 vừa rồi, một em bé 23 tháng tuổi ngồi trong lòng bố mẹ bỗng dưng bị ném vào mắt. Em đã không còn con mắt ấy nữa, cả đời thiếu một mắt, em bé chưa đầy 2 tuổi. Ai chịu trách nhiệm về bỗng dưng này? Giờ chưa ai trả lời. Những bỗng dưng khác hầu như cũng vậy…

Chúng ta sống tệ hại đến nỗi coi những hòn đá từ đâu bỗng dưng bay tới là đương nhiên, còn ai đó bỗng dưng nhận trách nhiệm là điều không tưởng…

Nghĩ thế bỗng dưng quá buồn!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm