Chuyện nước Mỹ: Giáng sinh Mỹ kém Việt Nam

26/12/2013 09:20 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thưa anh chị,

Giáng sinh là một trong những ngày lễ đặc biệt ở Mỹ. Trẻ em không tới trường. Công sở không làm việc. Chỉ một vài siêu thị mở cửa. Ở Mỹ, chỉ có quốc khánh, lễ Tạ ơn, năm mới, ngày tổng thống, ngày cựu chiến binh... mới được xếp vào nhóm các ngày lễ liên bang như thế. 

Nhưng, Giáng sinh ở Mỹ không nhộn nhịp như ở TP.HCM, thậm chí là Hà Nội, ít ra là như những gì tôi biết.

Hôm 18/12, phía sân sau Nhà Trắng, một cây thông được dựng lên với ít đèn nháy phủ quanh từ chân lên tới ngọn. Cách đấy không xa, một cây thông khác được dựng trên bãi cỏ phía trước Đồi Capitol. Vài trăm người Mỹ có mặt hò reo chứng kiến cho cái gọi là cột mốc đánh dấu thủ đô Washington chính thức bước vào mùa Giáng sinh. Và chấm hết.

Cả một vòng thủ đô, từ khu Georgetown chật ních các quán bar nhà hàng với các cửa hàng thời trang cao cấp cho tới khu ăn chơi bình dân Adams Mill hay Brentwood chỉ có vài chỗ trang trí Giáng sinh.

New York phồn hoa không ngủ, vào mùa Giáng sinh sớm hơn. Từ đầu tháng 12, một cây thông cao 21m, 75 tuổi được dựng lên ở quảng trường Rockefeller trong một nghi thức đã trở thành truyền thống kéo dài suốt 81 năm qua. 45 ngàn bóng đèn trang trí và một hình sao nhiều cánh bằng pha lê cao cấp được thắp sáng bởi ông thị trưởng tỉ phú Bloomberg. Hàng chục ngôi sao giải trí tham gia lễ hội tổ chức ngay sau nghi lễ đó, bao gồm cả ngôi sao nhạc Pop Mariah Carey hát các bài ca Giáng sinh. Và cũng gần như chấm hết. New York ngày bình thường đã quá nhiều đèn màu nên Giáng sinh khó tạo nên sự khác biệt.

Một nước Mỹ đã thay đổi rất nhiều, với việc khoảng một nửa người Mỹ ngày nay chỉ coi Giáng sinh là một ngày lễ mang tính văn hóa nhiều hơn là tôn giáo.
 
Cuộc điều tra xã hội của một trong những trung tâm danh tiếng Pew Center thực hiện mới đây cho thấy dù ba phần tư số người được hỏi vẫn tin rằng Chúa Jesus sinh ra vào ngày này, nhưng chỉ có một nửa còn coi đó là ngày lễ thánh, và nếu như có khoảng hai phần ba nói rằng họ từng đi nhà thờ vào ngày Giáng sinh trước kia, nhưng năm nay tỉ lệ giảm đi chỉ còn một nửa. Hèn gì người Mỹ giờ đây thấy chúc “Happy Holiday” nhiều hơn là “Merry Christmas”.

Chỉ có một tín hiệu tích cực là đại đa số người Mỹ coi Giáng sinh như một sự kiện gia đình, với 86% dành ngày này để tụ họp với gia đình hoặc bè bạn, tặng quà lẫn nhau, dù cho chỉ mới một tháng trước, họ đã có hẳn ngày Lễ Tạ ơn để làm điều đó.

Nếu anh chị có tới Mỹ đón Giáng sinh, chắc cũng sẽ đồng ý với tôi là nó còn kém cả Hà Nội hay TP.HCM về độ náo nhiệt trên đường phố. Quả là người Việt ta, nhất là giới trẻ, tiếp nhận những cái mới rất nhanh, nhất là những cái có thể biến thành cơ hội vui chơi, và Giáng sinh có thể kết thúc ngay sau một buổi tối ngày 24 tràn ra đường.

Chúc anh chị năm 2014 sắp đến thật hạnh phúc!

Phạm Tấn (Washington D.C)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm