Chuyện nghỉ Tết: Đừng so sánh với người Nhật

01/03/2013 06:40 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nghỉ Tết năm nay dài thật, có lẽ là một trong những kỳ nghỉ Tết dài nhất từ trước đến nay.

Bản thân Tết không dài đến thế. Là do “bù”, nghỉ ngày này làm bù ngày khác, dài là do “giật gấu vá vai”!

Gọi là Nghỉ Tết, nhưng tôi tin chắc phần lớn chúng ta không hề được nghỉ. Trước Tết lo đằng trước Tết (chuyện không ai không hiểu!), trong Tết lo cúng kiếng và “chạy sô” chúc Tết (phong tục miền Bắc!), sau Tết lo sắp xếp tiền bạc bù lại những khoản quá đà những ngày trước đó… Những việc khiến ta ngán ngẩm nhiều hơn là hào hứng.

Nhưng Tết ta vẫn là Tết ta. Gia đình sum họp, nhà nhà gặp gỡ.

Năm nay rất nhiều bạn bè, người thân tôi đi du lịch vào dịp Tết, nhưng tất cả đều khởi hành ngày mùng 2 Tết, dành trọn vẹn ngày 30 và Mùng 1 cho gia đình. Bên cạnh nhu cầu nghỉ ngơi thực sự thì con người ta vẫn không hề bớt đi nhu cầu tâm linh, hướng về gia đình tổ tiên trời đất khi bắt đầu một chu kỳ mới của năm tháng. Điều này, cũng giống như những việc khác thuộc về tiềm thức, tâm linh, sẽ khó mà xoá bỏ cho dù có được sắp xếp lại bằng quy định hay luật.

Thật khó khi đem so sánh chuyện nghỉ Tết của người Việt với người Nhật. Người Nhật tháng nào cũng có ngày nghỉ lễ, họ cũng có những dịp nghỉ dài cả tuần, nhưng người Nhật không bù qua xớt lại, ngày nghỉ là ngày nghỉ, làm việc là làm việc. Không phải họ không có nhu cầu sum họp như ta, nhưng họ không cần phải đợi đến những kỳ nghỉ dài mới mong được sum họp.

Để về thăm ông bà cha mẹ cách 2 ngàn cây số, họ ngồi tàu chỉ vài tiếng đồng hồ, không cần đặt vé Vietnam Airlines hay giành giật tấm vé tàu Bắc – Nam trước cả vài tháng. Để đi du lịch bất cứ nơi nào trên đất nước họ chỉ cần chọn chuyến tàu phù hợp trong một mạng lưới rộng khắp và vô cùng thuận tiện để có được lịch trình mong muốn. Hơn thế nữa, so với mức thu nhập cá nhân của đại đa số thì chi phí đi lại không quá lớn khiến họ phải “nhịn” khi có nhu cầu sum họp hay nghỉ ngơi. Chỉ 2 ngày cuối tuần hay nghỉ lễ chừng 3, 4 ngày cũng đã quá đủ; chẳng cần chờ đến thưởng Tết mới đủ tiền để mua vé tàu, và cũng chẳng cần đi dài ngày cho bõ công với tiền mua vé...

Thử nghĩ mà xem, đất nước liệu có giàu ngay thêm không nếu bớt đi mấy ngày nghỉ ấy? Khi nào dân thực sự giàu, nước thực sự mạnh, xã hội thực sự văn minh, con người thực sự tự do về thời gian và tiền bạc, chúng ta chắc hẳn sẽ tư duy đúng mực hơn về nhu cầu của bản thân và trách nhiệm với xã hội.

Hãy tiếp tục từ chúng ta, từ thế hệ con và cháu chúng ta, cùng nhìn nhận tích cực và nỗ lực sống, để không phải cắt bỏ nhu cầu tâm linh mà vẫn là người công dân văn minh của Việt Nam và toàn nhân loại.

Lê Hải Anh

(Giáo viên tiếng Nhật, từng có thời gian sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, hiện làm việc tại một công ty Nhật có trụ sở tại TP.HCM)

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm