Chỉ là vài giọt nước

13/06/2011 10:58 GMT+7

(TT&VH) - Để hứng một chậu nước, bạn vặn vòi, nước chảy đầy xô, bạn tắt vòi. Tôi quan sát, một cô bé sinh viên làm chuẩn xác các bước đấy, tự nhiên, nhanh chóng và cũng không chú ý nhiều lắm đến việc mình đang làm. Hai hai tuổi, não đã được lập trình sẵn để hứng vô số chậu nước như thế, để tắt vòi, khóa vòi sau khi dùng xong như thế, thành phản xạ nhanh và hao tốn năng lượng ít nhất có thể.

Nguồn: Internet

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như nước không được đưa từ bể xuống qua đường ống nhựa dài khoảng 20 - 30 m, bán kính khoảng 1 cm và được đóng ngắt qua cầu giao điện. Cũng thói quen đó, thói quen đã được lập trình qua hai hai năm, bạn cũng bật cầu giao, nước đầy xô, bạn ngắt cầu giao, xách xô nước đi. Điểm gì khác biệt? Nước chảy đầy ống nhựa, trước khi nước chảy đầy xô. Bạn ngắt cầu giao, xô đầy, ống nhựa cũng đầy, khoảng 63 - 94 cm3 nước bị bỏ phí. Cô bé không nhìn thấy nước chảy lênh láng trên sân.

World Water Day - Ngày Nước Thế giới (22/03), Hillary Clinton cảnh báo: “Khủng hoảng nước trên thế giới là khủng hoảng y tế, khủng hoảng nông nghiệp, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng khí hậu, và dần nâng lên thành khủng hoảng chính trị”. Tại sao thế? Tại hàng ngày trên thế giới, khoảng gần 1 tỷ người dùng nước không an toàn. Có tới 6.000 người, hầu hết là trẻ em, chết vì nguồn nước bị ô nhiễm. Người ta dự đoán, đến năm 2025, 2/3 dân số thế giới sẽ sống trong hoảng loạn vì chuyện nước nôi. Thậm chí Giorgio Armani còn ra một dòng nước hoa riêng cho nam giới, Acqua for Life edition (tạm dịch: Nước cho cuộc sống).

Không có cơ hội làm được những việc to tát như thế, chúng ta hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ ở cái vòi nước...

Teppi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm