19/03/2012 10:06 GMT+7
(TT&VH) - Mấy ngày nay, cư dân mạng đang xôn xao với một clip hát rap cực kỳ vui vẻ của một chàng Tây với tựa đề “Ối giời ơi”. Vì sao cư dân mạng truyền nhau xem clip, có lẽ, ngoài cái sự lạ của một chàng Tây rap bằng giọng Việt rất chuẩn, cậu ta còn tỏ ra rất am hiểu tâm lý và “hoàn cảnh” người Việt. Câu rap “Sao mà nhiều stress quá, bạn kêu ôi giời ơi” có vẻ hợp với tâm trạng nhiều người chúng ta lúc này. Nhiều việc mà nhìn vào người ta cũng chỉ biết kêu: “Ối giời ơi”.
Này nhé, không cần nói đến ty tỷ thứ việc trên đời, chỉ cần nói đến bốn nhu cầu thuộc dạng cơ bản nhất của mỗi người là ăn, ở, đi lại, khám bệnh cũng đã đủ stress nặng rồi.
Chuyện ăn, các đây không lâu, khi thân chinh đi “vi hành” một chợ thực phẩm và một bếp ăn công nhân tại thành phố lớn nhất nước, bà Bộ trưởng Bộ Y tế đã phải thốt lên rằng: “Ăn chi toàn là đồ bẩn!”. Nguyên văn bà nói thế này, “100% mứt các loại ngâm chất tẩy trắng công nghiệp, gần 50% dụng cụ sản xuất bẩn, 50% nước uống đóng bình nhiễm vi sinh. Đúng là quá bẩn, ăn chi toàn là đồ bẩn!”.
"Ối giời ơi" là sản phẩm hợp tác của Ian Paynton (EP) và nhóm Hanoi Sessions gồm Hanoi Funkmaster (Nhật Bản) và JC Smith (Anh). Nguồn: Vietnamnet |
Biết là có độc, nhưng “Ối giời ơi”, không ăn, người ta biết sống bằng gì.
Chuyện ở cũng thật bi hài. Mới đây báo chí mới “phát hiện” ra một ngôi nhà kỳ lạ. 14 năm nay, hai vợ chồng anh Hoàng Văn Xuân, sống tại số nhà 44, Hàng Buồm, Hà Nội cùng cậu con trai học lớp 9 ở trong ngôi nhà cao vỏn vẹn 1,1m, rộng chưa đầy 6m2. Cái “lạ” hơn là tại sao họ cam chịu ở ngôi nhà như thế trong chừng đó năm, mà không đi thuê lấy một phòng đáng gọi là “nhà” hơn. Lý do đây, vợ anh Xuân hiện đang làm tạp vụ cho một công ty tư nhân với mức lương 3 triệu đồng. Anh chạy xe ôm, mỗi ngày thu nhập khoảng 50.000 đồng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng anh chị khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Tiền học của con khoảng 1 triệu/tháng, còn lại không đủ sống, nên họ chẳng dám nghĩ đến chuyện thuê nhà. Đến đây thì chuyện “ngôi nhà kỳ lạ” không còn là chuyện riêng của gia đình anh, mà của ngàn vạn người khác trong xã hội.
Nhìn mấy con số đó, cũng đủ hiểu tại sao một gia đình 3 người, có hai người đang trong độ tuổi lao động mà không đủ tiền thuê nổi phòng trọ, chứ nói gì đến giấc mơ “nhà thu nhập thấp”. Đây cũng trong những nguyên nhân dẫn đến hàng triệu người lao động không thể mua được nhà ở.
Chuyện đi lại, sau khi đã tăng các loại thuế, lệ phí đăng ký thì từ 1/6 tới đây, người đi xe ra đường sẽ phải nộp tiếp phí sử dụng đường bộ. Chưa có mức thu chính thức nhưng theo dự thảo của Bộ GTVT, thì ô tô cao nhất phải nộp 1,44 triệu đồng/tháng, xe máy đóng 150.000 đồng/năm. Rồi Bộ này và các địa phương tiếp tục “nghiên cứu” một số phí nữa như phí lưu hành xe chẳng hạn. Với hàng ngàn người đang nườm nợp đổ ra đường kiếm cái ăn, liệu họ có đang toát mồ hôi hỏi nhau chiếc xe máy vốn là cầu câu cơm của mình rồi sẽ oằn với mức nào với các loại phí, liệu nó có gãy? Thêm nữa, là chuyện xăng bẩn, phí “cao tốc” bủa vây… cũng đáng sợ không kém. Đúng là, chỉ còn biết kêu giời.
Chuyện khám bệnh còn đáng sợ hơn, theo thông tư mới của liên Bộ Y tế - Tài chính, từ 15/4 này thôi, có khoảng hơn 400 dịch vụ y tế tăng giá, trong đó có những dịch vụ tăng giá tới 20 lần so với hiện hành. Các nhu cầu khác có thể “nhịn” được, nhưng đã bệnh thì kêu trời cũng không thể hoãn.
Đến đây, quả thực: “Sao mà nhiều stress quá, bạn kêu ôi giời ơi”. Nhưng kêu thì kêu vậy thôi: “Còn nhiều việc lớn nữa và nhiều thứ để yêu, không phải tiếng ồn ào”. Sau nhưng ồn ào của tiếng kêu kia người ta vẫn phải cố vượt lên với hy vọng tương lai tốt đẹp hơn.
Nguyễn Gia
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất