Chen chúc quá, thì bớt người

11/11/2012 07:14 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Đấy là N. nói đến Luật Thủ đô. Mấy hôm vừa rồi, dân Hà Nội vểnh tai lên nghe các đại biểu Quốc hội thảo về Luật Thủ đô mà hoang mang như người ở rừng nghe chuyện phố.

>> Chuyên đề Lối sống đô thị

Rút cuộc thì sao? Sẽ có luật, tất nhiên rồi! Cần thiết mà! Nhưng trong luật có gì? Luật tận những hơn 30 điều, nghe như tập hợp lại từ các nghị định mà tư tưởng xuyên suốt là làm thế nào để Thủ đô phát triển tương xứng với vị trí và vai trò trung tâm của đất nước. Có một vị đại biểu Quốc hội đếm được 15 chữ “Phải” trong dự thảo nghị định. Nghĩa là có rất nhiều điều cấm, mà cấm, chủ yếu để Hà Nội bớt đông, bớt chen chúc, bớt ùn tắc, bớt bệ rạc như hiện tại… Tóm lại, một trong những điều cần quan tâm đầu tiên của luật là siết chặt điều kiện nhập khẩu vào nội thành, bởi quá tải dân số. Cứ ngồi trên vỉa hè mà nhìn ra đường thế này, nhiều khi cũng chóng hết cả mặt. Người Hà Nội đông nườm nượp, xe cộ chen chúc, ồn ào khói bụi. Đường chỗ nào cũng tắc, bệnh viện nào cũng quá tải, trường học thì chật chội. Thủ đô xấp xỉ 10 triệu dân, riêng tạm trú đã gần 1 triệu. Mấy quận nội thành Hoàn Kiếm, Đống Đa xin xít người trên mỗi km2, rất khó cho chính quyền trong đầu tư xây dựng bệnh viện, trường học, giao thông... Mà thế, chất lượng cuộc sống của người dân xuống thấp, an ninh trật tự, an toàn xã hội không được đảm bảo. Tóm lại, nên bớt người cho Thủ đô văn minh, bớt kiểu ra đường ai cũng bảo em dân “Hà Lội” gốc.

N. cũng rất thích những ngày như mồng một Tết, phố phường thênh thang và tĩnh lặng vì quá nửa người Hà Nội về quê. Nhưng N. không tin cái chuyện siết nhập khẩu trên giấy sẽ thực hiện được. Mà có thực hiện được, cũng chẳng phải là cơ bản. Bởi một khi làng - phố cứ ngày càng được mở rộng, chung cư cao tầng ồ ạt mọc lên, đường sá thì vẫn chật hẹp, rất ít phố được xây mới mà chỉ toàn là những “đường nội bộ”, phương tiện giao thông công cộng lại bất tiện, thì người ta biết đi đâu?

Sao các nhà làm luật Thủ đô từ trước đến giờ chẳng làm đến nơi đến chốn quy hoạch đô thị, chẳng đưa ra giả thiết nếu kinh tế phát triển như thế, tốc độ tăng dân số tự nhiên và cơ học sẽ ra sao và hình dung trong khoảng 10, 20, 50 năm thì mật độ giao thông như thế nào, nên phát triển loại hình giao thông nào thì phù hợp theo thời gian..., có phải đỡ bàn bạc căng thẳng như bây giờ không. Nhưng việc của các vị ấy là bàn bạc. Còn dân nông thôn hết mùa vụ vẫn cứ ra thành phố kiếm sống. Các quan chức, doanh nhân ở tỉnh có tiền vẫn về Thủ đô tậu nhà cho con cái, có khi chẳng phải một mà vài căn. Hộ khẩu mà khó khăn, sẽ vô số người cứ ở chẳng cần hộ khẩu nữa. Đường vẫn sẽ tắc, bệnh viện vẫn sẽ chật, mỗi ngày một tắc một chật thêm.

Mà chẳng hiểu sao, Luật Thủ đô đang bàn, lại đã nghe tin vùng Thủ đô có thể mở rộng thêm ba tỉnh nữa, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang. Toàn tỉnh trung du và miền núi. Thế này thì người Hà Nội gốc còn đông lắm. Thôi cũng được bác ạ! Anh bảo vệ cơ quan N. cười, em về quê lấy vợ, mời hẳn 500, 600 khách, vẫn là cưới ở Hà Nội, càng vui!

Hà Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm